Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2016-09-28 03:11:22.0
Em đã uống hết 10 thang thuốc:
_ Đợt thuốc này em mộng tinh 1 lần vào ngày thứ 2 uống thuốc.
_ Một tuần nay mưa nhiều em có bị cảm.
_ Ngủ thì em có dễ ngủ hơn một chút.
_ Đại tiện thì thường là thành khuôn nhưng phân hơi ít.
_ Tiểu tiện thì buổi sáng thức dậy nước tiểu màu vàng đậm.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2016-09-28 04:21:49.0
Em cắt tiếp 10 thang theo đơn cũ nhé
 
Reply with a quote
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2016-10-09 02:26:57.0
_ Đợt thuốc này em mộng tinh 1 lần.
_ Đại tiện thành khuôn nhưng hơi nhão.
_ Tiểu tiện thì buổi sáng thức dậy màu vàng đậm, còn trong ngày có khi màu vàng đậm có khi màu vàng nhạt.
_ Lúc truớc em có mua được đỗ trọng giống loại 2 trong hình ở phần dược vị vài đợt thuốc, uống vào buổi sáng dương vật có cương cứng, nhưng bây giờ tiệm thuốc đó không nhập loại về nữa, còn những vị thuốc khác thì từ trước đến giờ chất lượng kém.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2016-10-10 01:01:05.0
sức khỏe của em như vậy cũng tạm tạm rồi, em không phải uongs thuốc nữa mà cần sống vui vẻ chịu khó vận động, kiêng rượu bia sau sẽ khỏe nhé. Muốn khỏe thì cần phải điều chỉnh cuộc sống em nhé.
 
Reply with a quote
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2016-10-11 05:12:54.0
_ Rượu bia thì em không có uống, em có nghiện cà phê, trung bình khoảng 2 ngày uống 1 lần, nhịp tim của em lúc trước là 115nhịp/phút, em không uống cà phê 1 tuần rồi nhịp tim của em còn 105nhịp/ phút, em đi bộ và không uống cà phê 1 năm thì có lẽ nhịp tim của em sẽ trở lại bình thường. Chút thầy có nhiều sức khỏe.
 
Reply with a quote
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2018-10-18 23:41:20.0
Em xin cập nhật lại Hồ Sơ Bệnh Án:
1. LÝ LỊCH:
- Giới tính: Nam, 27 tuổi
- Chưa lập gia đình, sống ở Tp.HCM
2. MÔ TẢ BỆNH LÝ:
- Cách đây khoảng 12 năm, lúc em học lớp 9, lúc đó em có thủ dâm, lúc đó mỗi ngày em thủ dâm 2 lần 1 ngày, thủ dâm hơn 1 năm rồi em không thủ dâm nữa thì xảy ra tình trạng mộng tinh, học xong trung học phổ thông thì em có đến hiệu thuốc đông y, em nói em bị tình trạng mộng tinh, nên người ta bán thuốc Tam tinh bổ thận hoàn cho em uống nhưng vẫn không hết tình trạng mộng tinh, cứ như vậy khoảng 2 tuần là em bị mộng tinh, nên cứ vài tháng là em mua 2 hộp thuốc Tam tinh bổ thận hoàn uống được 2 tuần rồi ngưng, nhưng tình trạng mộng tinh vẫn không khỏi. Cách đây vài năm em có tìm được diễn đàn này nên em lên đây nhờ Thầy SaiHo kê thuốc uống được khoảng 1 năm, nói chung tất cả các tình trạng như hơi thở ngắn, dễ đổ mồ hôi, đau lưng, tiểu nhiều lần trong ngày, sắc mặt cải thiện đi nhiều, đại tiện cũng tốt trở lại, người cũng có sức một chút, rồi thầy nói em ngưng thuốc một thời gian nhưng tình trạng tinh hoàn của em rất nhỏ và vẫn còn tình trạng mộng tinh, nên em đến chỗ Thầy phutudu khám chữa bệnh, nhưng không khỏi mộng tinh, sau gần 1 năm khám chữa bệnh ở chỗ Thầy phutudu thì tình trạng huyết áp cao của em đã giảm, tình trạng nhịp tim cao của em cũng đã giảm, rồi Thầy phutudu nói em ngưng uống thuốc thử xem thế nào nhưng tình trạng tinh hoàn nhỏ của em vẫn sinh tinh rất là chậm, và rất lâu thì tinh hoàn của em nó lớn lên một chút thì lại xảy ra tình trạng mộng tinh thì nó nhỏ lại như lúc bang đầu, từ đó đến nay cũng khoảng 9 tháng, khi bị mộng tinh thì em có đun nước sôi rồi bỏ gừng vào để uống, và thỉnh thoảng có mua thuốc Thập toàn đại bổ để uống.
- Do tinh hoàn của em quá nhỏ hay sao mà em thấy sức lực của em yếu hơn người bình thường nhiều, khi không mộng tinh chừng 2 tuần thì sức khỏe em thấy khá hơn một chút, nhưng sau khi mộng tinh thì sức khỏe của em lại yếu lại như bang đầu.
3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN:
- Cân nặng 66kg, chiều cao 1m68.
- Huyết áp có lẽ là gần bằng người bình thường, nhưng khi ăn đồ mặn nhiều hoặc khi ăn no thì hơi mệt, nhịp tim khoảng 75 đến 80 nhịp/phút.
- Ăn uống ngon miệng.
- Hơi khó ngủ một chút, mỗi ngày ngủ 8 tiếng.
- Buổi sáng thức dậy thì không có ho, không có đờm.
- Do gần đây em ăn cơm nhai kỹ nên ít khác nước, em uống nước cũng giống người bình thường, em thích uống nước lạnh.
- Hôm nào mộng tinh, và hôm sau thời tiết có mưa nhiều thì em mặc áo khoác vào chùm thêm mềm thì mới dễ ngủ, em hơi sợ lạnh một chút.
- Đại tiện: Thì thành khuôn nhưng không được tốt nhưng người bình thường.
- Tiểu tiện: Thì mỗi ngày em tiểu chừng 5 6 lần, nước tiêu hơi đậm, buổi sáng thức dậy nước tiểu đậm nhiều, buổi tối không bị tình trạng tiểu đêm lúc đang ngủ.
- Tóc của em có nhiều sợi bạc, lông mũi mỗi bên có chừng 2 sợ bạc.
- Sinh lý thì yếu, tinh hoàn nhỏ và sinh tinh chậm, khi chừng 2 3 tuần tinh hoàn có lớn lên một chút thì lại bị tình trạng mộng tinh.
- Sinh hoạt hàng ngày khi gặp chuyện gì đó thì có hơn dễ bực bội hơn người bình thường một chút.
- Sắc mặt so với người xung quanh thì nhìn hơi già trước tuổi, hai bên má thì lỗ chân lông to, sần sùi nhìn có mụn trong đó.
- Em ăn nhiều thì thấy hơi mệt, gõ chữ trên mấy tính nhiều thì cảm giác hình như là em quên thở hay sao đó và hơi mệt, gõ chữ trên máy tính càng nhiều thì em càng mệt chắc là do quên thở, gõ chữ một hồi thì thấy bàn tay hơi tê một chút nữa.
4. LƯỠI
- Buổi sáng thức dậy nhìn lưỡi có ít rêu lưỡi, có rãnh ỡ giữa từ giữa lưỡi đến gần đầu lưỡi, có vết hằng răng mờ 2 bên lưỡi.
- Màu sắc lưỡi: Hơi hồng.
- Chất lưỡi: Ước.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2018-10-19 20:19:28.0
Thực ra chưa lấy vợ thì em mộng tinh 2 tuần 1 lần thì cũng là điều bình thường, em nói tinh hoàn nhỏ nhưng nếu xét nghiệm tinh trùng vẫn đủ và khỏe mạnh thì vẫn ôm mà em. Thể trạng của em yếu từ bé, biểu hiện là thận rất yếu, tóc bạc, hơi thở yếu, đã lông thưa hở... Cũng tại tư tưởng em không tốt, quá suy nghĩ lo lắng về bệnh tật. Làm gì có chuyện làm việc quên hơi thở, hơi thở là tự nhiên không cần phải để ý đến, chỉ khi bất thường mới để ý đến.
Em cắt 10 thang thuốc sau
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 5g
Bán hạ 2g
Cảm thảo 1g
Xích thược 1g
Cẩu tích 2g
Thỏ ty tử 3g
Khiếm thực 4g
Hà thủ ô 5g.
Sắc uống như cũ
 
Reply with a quote
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2018-10-29 10:44:12.0
Em đã uống hết 10 thang thuốc:
- Đợt thuốc này có 1 một lần sau khi tiểu xong, thì tinh dịch có rỉ ra một chút xíu, và có một lần mộng tinh( tinh dịch ra khoảng chừng 1/3 so với bình thường), cả 2 lần sau khi di tinh và mộng tinh thì hơi thở của em không bình thường lắm, hít vào thì hơi chỉ xuống ngực thôi, chừng một ngày sau thì hơi thở mới bình thường lại, ngày hôm sau ngày mộng tinh thì em thỉnh thoảng có ngáp nhiều( chắc là do hơi thở không xuống bụng, đến tối thì em hít thở mới bình thường lại).
- Mỗi ngày em đi tiểu chừng 5 lần, nước tiểu màu vàng đậm.
- Đại tiện thì chừng 2 ngày em mới đại tiện một lần, đại tiện thì thành khuôn nhưng phân dính ở hậu môn hơi ướt.
- Buổi tối em hơi khó ngủ và mỗi lần em rửa mặt xong rồi dùng khăn lau mặt thì hai bên cánh mũi của em hơi đỏ( một lát sau thì mới hết đỏ)
- Em khiêng đồ gì thì gân tay hơi mỏi.
- Thầy cho em hỏi thêm là cách đây 6 năm em có đi hiến máu, đang hiến máu giữa chừng là mắt em nhìn mọi thứ trắng xóa thì người ta rút ra ngưng, em ngồi nghỉ một lát thì mới nhìn thấy lại bình thường. Không biết hiện tại em còn bị thiếu máu không thầy.

 
Reply with a quote
Replied by Quoc Loi (Hội Viên)
on 2018-10-30 10:44:07.0
Em xin bổ sung thêm là đi đại tiện thường hay bị ra một tinh dịch nhớt và loãng như nước. Dương vật của em thường hay nhỏ và mềm nhũng, ít cương cứng.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2018-10-30 18:37:49.0
Em cắt 10 thang thuốc sau
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 5g
Bán hạ 2g
Cảm thảo 1g
Xích thược 1g
Cẩu tích 4g
Thỏ ty tử 3g
Khiếm thực 4g
Hà thủ ô 5g.
Lạc tiên 4g
Sắc uống như cũ
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org