Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Phụ Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-02-20 07:08:50.0
Vâng em cảm ơn thầy ! ^.^
 
Reply with a quote
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-02-25 10:56:52.0
Thầy ơi thầy cho em hỏi thầy bảo em pha như trà uống là rót nước sôi vào để 1 lúc gạn bỏ bã và uống hay là uống hết cả bột thuốc cả nước ạ. hôm nay em mới uống ngày đầu mà bị khó uống ý ạ. Và thầy cho em hỏi nếu đang trong kỳ thì có cần ngưng uống không ạ? Em cảm ơn thầy ^_^

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-02-25 11:23:05.0
Nếu bột thuốc mịn thì em khuấy lên rồi uống luôn bột thuốc. Nếu bột thô quá thì chỉ hãm với nước sôi rồi uống nước thuốc, uống hết thêm nước sôi uống cho tới khi bã nhạt thì bỏ bã.
 
Reply with a quote
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-02-25 11:37:25.0
Vâng em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy. Em chúc thầy ngủ ngon!!! ^^
 
Reply with a quote
Replied by . (Hội Viên)
on 2015-02-25 11:44:56.0
Giờ này bên chỗ thầy Phó chắc là giờ ngủ trưa đấy ban.hehe.Mình đùa thôi ^^
 
Reply with a quote
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-02-25 11:48:11.0
Sao ngủ trưa ạ. À thầy không ở VN hả chị hị hị
 
Reply with a quote
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-03-10 02:34:10.0
Em chào thầy! Một đơt em cập nhật qua tin nhắn riêng nên giờ em tổng hợp lại tình hình thời gian qua vào đây để thầy tiện kê toa giúp em thầy nhé :)

Ngày: 02-26-2015 ( bắt đầu dùng thuốc tán )
Em chào thầy!!!
Lại là em đây ạ, em dùng thuốc nhưng cảm giác ngứa cứ tăng lên và bị ra dịch trắng keo nên em có bị hoang mang một chút thầy ạ.
Em muốn hỏi như thế là bình thường chứ không phải bất thường đúng không thầy.
Trong thời gian này em có dùng hỗn hợp bột đậu(xanh, đen, đỏ, nành, vừng đen) vậy em có cần dừng uống bột đậu không hay cứ tiếp tục dùng cũng được.


Ngày: 03-02-2015 (sau 3 ngày dùng thuốc tán)
Kính gửi thầy!
Em chào thầy, sau 3 ngày dùng thuốc tiếp theo em xin cập nhật lại tình hình bệnh theo lời thầy dặn như sau.
Ngày đầu tiên em uống thuốc là ngày 25/2 cảm giác vẫn bình thường như sau khi uống 5 thang sắc ( hơi ngứa 1 chút rất ít không đáng kể, có dịch keo dính trắng đục rất ít).
Sau đó đến ngày 26-27-28/2 cảm giác ngứa tăng lên, nhưng không đến nỗi đứng ngồi không yên nên em chưa dùng cách rửa lá trầu không như thầy hướng dẫn; có chất keo dính màu trắng đục và nhiều hơn ngày đầu dùng thuốc. Đến ngày 1-2/3 cảm giác ngứa quay trở lại như ban đầu ( có 1 chút rất ít không đáng kể, nếu không để ý thì sẽ không thấy gì) nhưng chất dịch keo trắng vẫn nhiều.
Trong những ngày ngứa mà có dịch chảy ra em để ý thấy nếu có dịch chảy ra sẽ bị ngứa, rửa đi rồi (em dùng nước thường để rửa) thì sẽ không ngứa nữa. Nhưng vì chảy nhiều nên em rửa liên tục trung bình 2 tiếng/lần.
Mấy hôm nay ngồi nhiều nên em lại đau vùng thắt lưng, lúc ưỡn người ra sau cảm giác cứng đơ toàn thân luôn, hôm nay em không được ngủ trưa nên lại bị đau đầu, nhưng độ đau giảm bớt so với khi chưa dùng thuốc (vẫn kèm mỏi cổ). Em thấy lưỡi vẫn giống đợt trước em có gửi cho thầy xem giúp em. Đại tiện bình thường, tiểu tiện sáng vàng nhạt; trưa chiều thiên về vàng đỏ; tối đem lại nhạt. Sắp đến kỳ nên em thấy mỏi lưng hơn nữa, bụng cũng hơi âm ỉ đau.


Ngày: 03-09-2015 (sau khi hết kỳ)
Em chào thầy Phó !

Sau khi hết kỳ kinh em gửi thầy hình lưỡi(em đã gửi vào mail thầy xem giúp em thầy nhé) và cập nhật tình trạng của mình như sau.Các kỳ trước em hay bị chướng bụng, nhưng kỳ này em không thấy bị chướng bụng nữa. Kỳ kinh này em thấy màu tươi hơn các kỳ trước, có cục không hôi. nhưng 1 kỳ của em rất lạ thầy ạ. thường thường 1 kỳ của em kéo dài tổng cộng 6 ngày.

Khoảng 3 -4 ngày trước khi ra máu em hay đau ê ẩm ở bụng và đau lưng, kiểu đau từng cơn rồi thôi,

Ngày đầu tiên của kỳ máu ra nhiều nhất, đau bụng và đau lưng ( rất đau ), người bủn rủn, tim đập liên hồi, lạnh toát cả người. Dù uống 3 viên Mophen 400 nhưng vẫn phải ngồi ôm túi sưởi cho ấm bụng.

Ngày thứ 2 lượng máu giảm dần, vẫn đau bụng âm ỉ và đau lưng 1 chút nhưng không uống thuốc vẫn chịu được.

Ngày 3 ra ít hơn ngày 2.

Sang ngày 4 lại trở lại như ngày đầu tiên, đau bụng đau lưng như kiểu trong 1 kỳ kinh mà em có 2 ngày đầu tiên ý ạ; có điều lượng kinh ngày 4 ít như ngày thứ 2. Em để ý thấy màu kinh ở ngày 4 này màu đậm, gần như kiểu màu máu khô. Mặc dù thời gian thay rửa vẫn như thế (4h/lần)

Ngày 5 ra thêm 1 ít, đến ngày 6 thì ra chất cuối. Nó màu nâu nhớt nhớt như dạng khí hư màu nâu.

Sau khi đọc bệnh án của các bạn trên diễn đàn em mới để ý ban đêm khi đi ngủ hoặc khi yên tĩnh em nghe thấy tiếng inh inh trong tai, như tự mình tưởng tượng, nhưng nó cứ liên hồi inh inh inh.... kéo dài mãi cho đến khi có âm thanh khác xuất hiện thì hết bị inh inh.

Em có đọc trên mạng về tình trạng này 1 số bài báo nói do tác dụng phụ của kháng sinh, và biểu hiện thận hư phải không thầy. Năm nay em 24 tuổi nhưng từ năm lên 3 tuổi đến nay em dùng rất nhiều kháng sinh thầy ạ. Em chỉ nhớ hồi bé tý bố mẹ thấy em lên cơn hen khổ quá nên cứ suốt ngày phải đi tiêm, có 2 đợt em phải đi tiêm kháng sinh ròng rã mấy tháng trời với mong muốn khỏi bệnh hen nữa. Sau này khi ôn thi đại học em nhớ có 1 đợt bị cảm nặng nhưng chỉ uống decolgen cầm hơi, thế là sau đợt ý em hay bị cảm theo kiểu đau nhức mình mẩy, đau đàu, sốt, ... và thế là lại kháng sinh vào người. CHỉ cần dính lạnh 1 chút thôi là em lại bị như thế luôn rồi, cả đông lẫn hè đều dễ bị kiểu ý ạ. Sau này lại học 2 trường cùng lúc nên chế độ sinh hoạt của em rất thất thường, mỗi lần đến kỳ thi thì dồn dập có hôm ngủ 2 - 3 tiếng, sau khi thi xong thì ngủ luôn cả 1 ngày nhưng không hề thấy đói. Em cũng chẳng bao giờ ăn rau xanh, nước cả ngày uống được 1 cốc, do nhiều lý do nhiều hôm em phải nhịn tiểu nửa ngày trời. Liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cơ thể em nhiều bệnh, chứng thận hư, tác dụng phụ của kháng sinh không thầy???

Em xin thầy thuốc chữa phụ khoa nhưng em lại cứ kể lan man đủ thứ bệnh bắt thầy phải đọc hị hị.

Nếu em phải đổi thuốc thầy giúp em chữa luôn 1 loạt bệnh trong người em được không thầy ?!

Cuối cùng em xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ !


Đến hôm nay là ngày 10/3/2015 em vẫn còn 1 nửa chỗ thuốc tán thầy ạ, em chưa dùng hết thuốc. Và thầy cho em hỏi sao 1 kỳ của em lại bất thường thế kia? lần nào cũng bị như thế thầy ạ. Em hay uống coca chắc không phải kiêng đâu thầy nhỉ :)) Em có được dùng hỗn hợp nghệ mật ong không thầy, em uống để cải thiện làn da của em 1 chút và em có biểu hiện đau dạ dày nên định tiện cả đôi đường thầy ạ.



 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-03-10 09:01:56.0
Chào Ngọc,
Các chứng đau lưng, tim đập liên hồi, nghe tiếng kêu inh inh trong tai đều do thận hư gây ra. Em kể bệnh nhiều và chi tiết như vậy là rất tốt. Trong quá trình điều trị chu kỳ kinh nguyệt sẽ có dao động do can và thận đang được phục hồi và sẽ có biểu hiện ra ngoài qua các triệu chứng, ở người nữ nhờ có kinh nguyệt nên dấu hiệu tỏ rõ hơn và vì vậy chữa trị cho người nữ cũng được chính xác hơn. Em dùng toa thuốc tán được máy ngày rồi? đã hết thuốc chưa? Nếu còn thuốc thì em vẫn tiếp tục dùng cho hết đợt nhé. Em mua thêm Lục Vị Hoàn và Bát Vị Hoàn, mỗi thứ 1 lọ. Mỗi tối trước khi đi ngủ em uống mỗi thứ khoảng 5g thuốc hoàn (5g Lục Vị và 5g Bát Vị). Em cần ăn thêm rau xanh và trái cây có vị ngọt và chua nhẹ như cam, lê, đào, táo, chuối, v.v. sẽ giúp bệnh mau khỏi và làn da được trắng mịn.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by Bích Ngọc (Hội Viên)
on 2015-03-10 09:23:40.0
Em dùng thuốc tán từ ngày 26/2 đến hôm nay là được khoảng 2 tuần và vẫn còn 1 nửa thầy ạ. Khi nào hết em sẽ báo thầy.
Thầy ơi da em nó bị làm sao ý, da của con rắn như thế nào thì da em cũng y xì như thế. Rất khô, da tay không bao giờ chảy mồ hôi, mùa đông thì bắt đầu bong da lên như kiểu rắn lột da (bố mẹ cứ bảo em thế), em còn bị cả viêm lỗ chân lông nữa. Nhưng nó chỉ mất thẩm mỹ thôi chứ em chẳng thấy đau đớn hay ngứa rát gì cả. Em thấy bố em cũng bị như vậy, nhưng bố em bị nhẹ chẳng nhìn rõ đến lượt em thì...
Mà em phải uống cả cả lục vị và bát vị cơ hả thầy huhu. Em theo thầy 1 năm thì em sẽ khỏe mạnh thầy nhỉ (^_^)

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-03-10 09:33:00.0
Nói trúng bệnh của em rồi. Con rắn nó có bao giờ ăn rau xanh và trái cây đâu nên da của nó mới như thế. Em cần ăn thêm rau và trái cây nhé. Nhớ là trái cây có vị ngọt và chua nhẹ. Loại ngọt hoặc chua mạnh ăn nhiều không tốt. Lục Vị và Bát Vị là thuốc viên, uống rất dễ. Bệnh của em điều trị chừng vài tháng là khoẻ rồi.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org