Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Bênh lâu năm ngày càng suy kiệt

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Bênh lâu năm ngày càng suy kiệt - posted by Hieuhoc (Hội Viên)
on December , 05 2014
Hai năm trước (2012) sức khỏe bình thường, chơi thể thao đều đặn, bị hạ canxi một vài lần sau đó truyền canxi thì bình thường lại, bị xts. Sau đó do làm việc stress kèm theo bị xỉu do bị lạnh và không ăn sáng. Sau đó sức khỏe ngày càng kém, bị tê tay chân, hồi hộp, đầy bụng, đi phân lỏng ¿ sống (một ngày đi một lần vào buổi sáng). Đi khám tổng quát đều bình thường BS nói bị rối loạn thần kinh thực vật và kê cho các vitamin về uống nhưng chỉ được 1 tháng sau đó lại mệt hơn. Em có uống nhiều thuốc bắc nhưng chỉ đỡ được 1 vài tuần sau đó lại bị lại và càng nặng hơn.
Hiện tại, có đi khám lại thì cortisol máu hơi cao, sắt dư nhẹ
- Mất ngủ, khó ngủ.
- Tay chân hay bị tê,run đặc biệt là vào buổi tối.
- Ăn kém hấp thụ chỉ cần cảm hoặc mất ngủ một hai ngày là sụt cân.
- Hay đi phân lỏng, phân sống (1 ngày đi một lần).
- Bàn tay, bàn chân lạnh
- Khó thở, có khi căng vùng cơ bụng phình ra khó (có chụp phim phổi bình thường). Thỉnh thoảng có các đợt khó thở dữ dội kèm tê hai bên tai.
- Yếu mất sức, không thể làm việc nhẹ, hầu như chỉ ăn rồi nằm, rất dễ mệt, tay chân mỏi
- 1 tháng qh một lần, sau khi qh cực kỳ mệt và khó thở tới cả tuần cũng chư hồi phục được
- Huyết áp thấp trung bình 94-104/55-63/65-80, huyết áp không đều khi cao khi thấp buổi tối thấp hơn buổi sáng.
- Môi khô, có khi khát nước có khi không
- Nước tiểu vàng, nếu uống nhiều thì trong hơn
- Sắc mặt trắng hơi xanh .
- Lưỡi có ngấn răng, xung quan hồng, đầu lưỡi hồng
- Sợ lạnh do có một lần bị lạnh xỉu (lúc trước không sợ vì thường xuyên làm trong phòng nhiệt độ thấp tầm 16 độ).
- Hay bị tức bên ngực trái
- Vai trái và cổ có khi nhức có khi không.
- Vùng hông và lung bên phải có khi tức có khi không.
- Đường thường xuyên thấp khoảng 4-5 mmol.
- Dễ hồi hộp lo lắng.
- Ngón tay chân hồng , móng tay mềm không cứng không giòn
- Bao từ lúc trước ăn uống không đúng giờ là đau (nhưng nội soi không bị loét chỉ hơi viêm đỏ).
- Bây giờ nó muốn đâu chỗ nào là đau nhưng chỉ độ nửa ngày lại hết (đau lưng phải, đau bụng rốn, đau mỏi 2 bên phổi sau lung, mỏi tay trái¿.)
- Bị viêm mũi dị ứng.
- Tai không ù.
- Thình thoảng bị tiền đình sau đó lại hết.
- Người say say giống như đi tàu xe
- Phần xương sống sau lung đối diện với xương ức hay bị đau, ấn vào hơi đau
Hiện em không biết mình bị bệnh gì, sức khỏe càng ngày càng kém và cũng không biết phải ăn uống, đi khám đông y ở đâu để bắt mạch uống thuốc cho đúng vì đi nhiều nơi mà không khả quan. Em đang sống tại HCM mong các thầy giúp đỡ. Em cũng có uống thử Phụ tử lý trung hoàn và bát vị hoàn khoảng 1 tuần thì thấy người bứt rứt, khi cẳng tay chân lạnh nhưng bàn tay chân lại ấm ( đắp chăn vô thì nóng đổ mồi hôi nhưng không đắp lại sợ lạnh). Uông trà gừng mật ong khoảng 4 -5 ngày là buổi tối miệng bị khô (mỗi ngày uống sau ăn).

Mong các thầy giúp

 
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-05 08:04:14.0
Em hiện đã có gia đình và 2 bé.
Cân nặng: 48kg
Chiều cao:1m61
Giới tính:nam
Tuổi:34 (theo âm lịch)
Ăn uống không ngon miệng có khi do khó thở, lo lắng, đầy bụng, căng bụng...
Hơi thở ngắn
Nước tiểu buổi sáng vàng đậm, nếu không uống bát vị hoàn và phụ tử lý trung hoàn thì vàng, có uống thì vàng lợt.
Khi mệt rất dễ bực mình (chắc do mệt), lúc trước rất nóng tính, người lúc trước rất ít mồ hôi, người khác thấy nóng còn mình thì không. Bây giờ thì hay đổ mổ hôi trên mình
Lúc trước rất thích ăn cay, như khô bò, bún bò, uống nước ngọt lạnh. Bây giờ do sợ lạnh nên không dám uống nước lạnh, thấy gió lạnh là hồi hộp sợ liền, nhưng khi tập trung công việc thì lại không sợ mấy. Nói chung sợ lạnh hơn nhiều so với lúc trước.
Không thích ở phòng máy lạnh hay quạt
Lúc trước nếu cương cứng mà không xuất tinh (nhiều khi chỉ do xem phim có hình ảnh qh) thì đau tức 2 tinh hoàn, không bị đau khi nằm nếu không nghĩ tới nữa thì khoảng vài tiếng hoặc 1 ngày (tùy theo thời gian cương cứng lâu hay ít) thì hết.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-12-05 12:03:58.0
Bệnh của e do tỳ thận dương hư thì và uống phụ tử lý trung kèm bát vị là đúng sách rồi, nhưng quan trọng là cơ thể e bi bế tắc không thông nên uống thuốc đúng mà sự dung nạp không đáng kể, bệnh có đỡ cũng chỉ sau thời gian ngắn lại tái phát.
Chữa bệnh đúng đạo là thuận theo lẽ tự nhiên làm cho các tạng thông nhau sau đó đồ ăn thức uống hấp thu sẽ nuôi dưỡng và khẻ mạnh lâu dài.
E cắt 10 thang thuốc sau uống rồi báo cáo tình hình cụ thể để điều chỉnh nhé:
Câu đằng 6g
Bán hạ 3g
Cam thảo 3g
Đỗ trọng 6g
Kim ngân hoa 1g
Táo tàu 1 quả
Lạc tiên 8g
Chỉ xác 1g.
Sắc uống ngày 1 thang.
Cách sắc : mỗi lần sắc cho vào 1 bát con nước ( 200ml ) đun sôi nhỏ lửa 5-10 phút, tắt bếp để vài phút rót ra uống nóng, uống lúc đói. Sắc 3-4 lần ngày.
Chú ý : không sắc kỹ, sắc kỹ sẽ giản tác dụng.

SàiHồ !
 
Reply with a quote
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-05 20:59:47.0
Cám ơn Thầy SaiHo, cho em hỏi thêm chút là em chỉ uống Phụ tử lý trung hoàn 10v và bát bị hoàn 5 viên liên tục khoảng 1 tuần gần đây thôi (ngày 2 lần), sau đó thấy bứt rứt lạnh cẳng chân (bàn chân ấm) nen em không dám uống nữa, chỉ lâu lâu thì lại uống. Còn lúc trước em uống thuốc bắc có bắt mạch kê đơn (tiệm đầu khoảng gần 1 năm) lúc đầu cũng đỡ lạnh nhưng sau bụng trướng, không muốn ăn. Tiệm sau uống khoảng 5 tháng thì ăn có ngon hơn nhưng cũng chỉ được tầm 1 tháng.

Vậy thầy biết chỗ nào mua thuốc ở HCM đảm bảo không ạ ? Và nếu uống thì có uống Phụ tử lý trung vầ bát vị tiếp hay không ? Nếu uống thì uống chung hay riêng cách giờ và khi nào là tốt nhất ?
Đơn thuốc thầy cho với là 1 thang đúng không ạ ? Khi sắc đổ nước ngập thuốc đun cho sôi, sau khi sôi từ 5 - 10 phút thì rót ra uống (uống khi đói, khi no hay không đói không no ). Sau đó làm lại như vậy cho các lần uống kế tiếp. Cái ấm đun nhà em nó không có chế độ lửa to hay nhỏ, chỉ bật lên và hẹn giờ thôi vậy có được không ạ

Cám ơn thầy

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-12-06 11:47:22.0
E dùng xoong hay siêu nhôm sắc, loại xoong nhỏ nhất không sắc bằng siêu sắc thuốc tự động vì lượng thuốc ít.
Mỗi đơn đó là 1 thang, sắc sôi 5-10 phút rồi uống nóng, uống lúc đói hoặc không no không đói sẽ tốt. Không nên uống lúc no.

 
Reply with a quote
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-07 02:26:43.0
Cám ơn Thầy, để em ra chỗ tiệm gần nhà (tiệm này bán tùm lum em cũng không rõ sao nữa) mua thử vì không biết chỗ nào uy tín cả, còn các chỗ bắt mạch giờ ra mua cũng hơi kỳ
 
Reply with a quote
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-09 04:38:44.0
Thưa thầy, em đang sắc uống nhưng không có vị lạc tiên, có sao không ạ
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-12-09 10:05:52.0
Vị lạc tiên giúp e ngủ tốt hơn, nếu ngủ khá rồi thì không có lạc tiên cũng được
 
Reply with a quote
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-15 07:55:18.0
Em uống cũng được mấy hôm rồi nay cập nhật cho các Thầy biết:

Em không thấy có gì khác biệt lắm so với lúc trước chỉ có là
- một buổi đầu bên trái nhức nhức, sang hôm sau chuyển sang đầu bên phải trên đỉnh đầu. Sang hôm sau nữa không thấy gì, thây đầu hơi nặng chút.
- Khoảng 2 bữa nay thấy hơi chóng mặt say say kiểu rối loạn tiền đình nhưng hơi hơi thôi chứ không quay cuồng.Cảm nhận có vẻ sau uống thuốc thì có bới chút chút (cái này em không thấy rõ lắm)
- Huyết áp thì cũng lúc cao lúc thấp, trung bình buổi sáng tới chiều tầm (3 số) 105-118/59-72/74-89, buổi tối 96-104/56-62/69-75
- Đường huyết sau ăn 1h tầm 88 -100 có bữa tăng đến 160 mặc dù tối đó chỉ ăn 2 bát cơm, 1 củ dền, uống 1 ly nước cam hơi ngọt, các ngày khác ăn cũng vậy nhưng không thấy tăng cao như thế.
- Bàn tay và chân hơi rịn mồ hôi, vẫn đắp chăn thì nóng mà không đắp thì lại thấy hơi lạnh.
- Nước tiểu hôm qua có màu hơi hồng không biết có phải do em ăn củ dền hay không nữa ? Sang bữa sau buổi sáng có nhưng đến trưa thì hết hồng.
- Tay chân vẫn lúc tê, lúc không đặc biệt tăng khi hồi hộp. Khi bị kích động từ các nguồn gây lo lắng thì hoảng sợ tăng lên rất khó kiềm chế lại nhất là vào buổi tối.
- Vùng bụng hơi đau, em không xác định được là đau bao tử, hay đau bụng đi cầu hay cái gì, có mấy bữa đầu thì xì hơi hơi nhiều, kèm đi phân sệt các bữa sau không thấy nữa nhưng phân nhỏ.
- Em có tập bài kéo gối thổi ra làm mềm bụng của Thầy Đỗ Đức Ngọc từ trước, em để ý khi tập bài này phân em không bị nát nữa mà thành khuôn, nên cũng khó thấy có lẫn đồ ăn trong đó hay không (lúc trước đi lỏng thấy rõ rau và đồ ăn - phân sống)
- Ăn cơm xong thì thấy căng căng ở bụng (trung bình ăn hai bát cơm, 1 bát canh)
- Em không mua được lạc tiên, nhưng có mua chai cao lạc tiên bán ở ngoài uống không biết có được không ?

Có gì em sẽ cập nhật thêm

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-12-15 09:36:11.0
Vậy là có tiến triển, e cứ uống hết 10 thang rồi cập nhật tình hình SàiHồ sẽ điều chỉnh lại cho nhé.
 
Reply with a quote
Replied by Hieuhoc (Hội Viên)
on 2014-12-22 04:56:27.0
Em xin cập nhật sau khi uống 10 thang

- Tay chân có bớt tê hơn lúc trước nhưng vẫn có cảm giác run run bên trong(nhìn bên ngoài không run)
- Lòng bàn tay, bàn chân vẫn khi ấm khi lạnh, thời gian không cố định có khi buổi sáng, lúc trưa nắng, lúc chiều tối. có bữa xoa các đầu ngón chân hoặc day từ trán xuống dọc theo cánh mũi thì thấy ấm lại.
- Nhức bên vai trái và đốt xương sống sau lưng (em đoán đâu đó giữa đốt số 4 và số 5).
- Lâu lâu có cảm giác hẫng nhịp tim vài cái (bị vài lần trong ngày).
- Khó thở thì thỉnh thoảng xảy ra lúc chiều tối.
- Thường xuyên chảy mũi trong, sáng sớm thì mũi hơi đặc và có màu hơi xanh, bình thường thì mũi trong. Nghẹt mũi
- phần hông, lưng có đỡ mỏi tức hơn trước
- Phần vai, cổ bên trái mỏi hơn bên phải.
- Cảm giác tức tức ở huyệt chiên trung.
- Vẫn thấy say say nhưng có vẻ giảm hơn lúc trước.
- Phần cao lạc tiên em uống của công ty lava kèm với thuốc sắc thì nói chung đi vào giấc ngủ cũng hơi khó nhưng có đỡ hơn, đêm nằm ngủ cũng được 3 - 4 tiếng sau đó thì mơ rồi tỉnh dậy, khoảng 10 - 20 phút thì ngủ lại được nhưng cũng mơ lung tung. (nói chung là khá hơn so với lúc trước).
- Cảm giác ăn uông có đỡ hơn
- Càm thấy hồi hộp mặc dù đo lúc đó thì nhịp tim tầm 75 - 82
- Vùng bụng có khi căng có khi không.
- Huyết áp tay trái và phải không chênh lệch nhiều: 102-118/58-72/69-86
- Nước tiểu vẫn vàng bình thường, phân màu nâu mềm (không biết có phải là uống ovaltine không ), nhỏ không bón, không nát.
Các cảm giác khó chịu tăng đặc biệt vào lúc tầm 17h - 19h30. Em vẫn đang tập thể dục từ từ mỗi ngày.
Em Quyên không nói là em bị Chàm mãn tính từ năm lớp 6 đến bây giờ, lúc trước nổi tùm lim trên người, bây giờ chỉ còn một chỗ chai cứng ở gần cổ chân trái thôi
Em có uống thuốc bổ vitamin centrum mỗi sáng 1 viên.

Xin thầy xem giúp em ạ.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org