Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Yếu sinh lý - kính mong các thầy giúp đỡ em.em đang rất hoang mang

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Yếu sinh lý - kính mong các thầy giúp đỡ em.em đang rất hoang mang - posted by Mai mai (Hội Viên)
on February , 28 2014
e năm nay 30tuổi.mới có bạn gái
cân nặng 61kg cao 1.69m
e xin kể qua về tình trạng bệnh của em như sau
đau mỏi lưng và gối
đêm nằm khó ngủ hay giật mình tỉnh giấc và toát mồ hôi.1 đêm e giật mình tỉnh giấc 4-5 lần
đêm ngủ hay bị mộng tinh
dương vật khó cương và quan hệ bị xuất tinh sớm
ban ngày uống nước nhiều thì bị đi tiểu nhiều.ban đêm không bị đi tiểu đêm
sáng ngủ lưỡi hồng nhạt phủ đầy rêu trắng nước tiểu màu vàng sau đó thì trong.
e thỉnh thoảng chơi thể thao bóng đá tuần 3trân
hôm rồi e có đi bắt mạch ở Thái Bình thì thầy thuốc bảo e bị thận âm hư,gan nóng.thầy bốc cho 7 thang thuốc mà e uống không thấy đỡ hôm wa ra bắt mạch lại thầy lại bốc thêm cho 7 thang nữa.nay e uống hết 1 thang rồi ma vẫn chưa thấy có tiến triển.
E xin hỏi quý thầy là có phải e bị thận âm hư không và có thể chữa khỏi được không.e đang rất lo lắng vì ảnh hưởng đến chuyện vợ con sau này.hiện tại e đang có bạn gái.
E xin chân thành cảm ơn quý thầy trong diễn đàn

 
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-02-28 08:48:38.0
E kể bệnh còn sơ sài nên chưa khẳng định được thận âm hư hay dương hư. E đang uống thuốc của thầy đó thì e cứ uống đi, mới có 1 thang chưa nói được điều gì cả. Uống thuốc của thầy nào phải tin thầy mới hiệu quả e ạ.
 
Reply with a quote
Replied by Mai mai (Hội Viên)
on 2014-02-28 23:05:24.0
Cảm ơn thầy SaiHo đã tư vấn cho e.
Thưa thầy e bốc thuốc của thầy ở Thái Bình trước đây thầy là trưởng khoa đông y của bệnh viện y học cổ truyền Thái Bình nay thầy đã về nghỉ hưu.e cũng rất tin tưởng vào thầy điều trị.Hiện tại e đã uống hết 8 thang rồi nhưng chưa thấy chuyển biến gì nhiều.e cũng không có đơn thuốc ở đây chỉ biết thầy chữa cho e bảo 1 thang uống trong 1 ngày sắc làm 3 lần mỗi lần 1 bát uống sau bữa ăn.
Mấy hôm nay e bị mất ngủ quá ngày chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng và khi ngủ rất hay bị giật mình tỉnh giấc rồi toát mồ hôi sau đó rất khó ngủ lại.đợt này tim e đập cũng nhanh hơn trước có phải do e lo lắng quá không ạ?
E muốn hỏi là 1 bài thuốc trong đông y thì liều lượng các vị trong bài thuốc có cần chính xác không ạ vì e thấy thầy bốc thuốc cho e k cần cân các vị thuốc mà thầy chỉ bốc bằng tay theo cảm ứng?
Rất mong thầy SaiHo cùng các quý thầy trả lời giúp e với ạ!e xin cảm ơn các thầy!
 
Reply with a quote
Replied by Mai mai (Hội Viên)
on 2014-02-28 23:19:32.0
E muốn hỏi thêm các thầy rằng bệnh của e có thể chữa được hồi phục như trước không ạ?vị có thể cuối năm nay e cưới vợ rồi mà giờ sinh lý yếu quá.e rất lo lắng!hôm rồi hỏi thầy ở T.bình thì thầy bảo phải kiêng rượu bia và các đồ cay nóng như ớt thịt chó,vẫn có thể ôm hôn bạn gái chỉ kiêng quan hệ thôi như vậy có đúng không ạ?
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-03-01 09:49:44.0
Hàm lượng giữa các vị thuốc nếu theo cổ nhân những bậc thần y như Trương trọng cảnh thì cần chính xác đến từng o,5g, chỉ chênh nhau một vài gram là thành phương thuốc khác có tác dụng khác rồi. Ví dụ
Phương Cam Thảo Tả Tâm Thang
Bán hạ 11g
Cam thảo 7g
Hoàng cầm 5,5g
Nhân sâm 5,5g
Can khương 5,5g
Đại táo 5,5g
Hoàng liên 5,5g.

Phương Sinh Khương Tả Tâm Thang
Bán hạ 11g
Cam thảo 5,5g
Hoàng cầm 5,5g
Nhân sâm 5,5g
Can khương 1,8g
Đại táo 5,5g
Hoàng liên 5,5g
Sinh Khương 7g.

Hoặc hai phương sau
Phương Quế Chi Nhị Ma Hoàng Nhất Thang
Quế chi 10g
Sinh khương 7g
Ma hoàng 4g
Cam thảo 6,5g
Thược dược 7g
Hạnh nhân 4g
Đại táo 7g

Phương Quế Chi Ma Hoàng Các Bán Thang
Quế chi 8g
Sinh khương 5g
Ma hoàng 5g
Cam thảo 5g
Thược dược 5g
Hạnh nhân 6g
Đại táo 5g

Nếu những vị có tính chất mạnh mẽ như Đại hoàng, Ba đậu, Phụ tử, Can khương, Nhục quế... thì lại càng cần hàm lượng chính xác.
Nhưng đó là đối với những bậc thần y thôi còn như những thầy thuốc như chúng ta thì chưa đạt đến mức độ như vậy.
Bệnh của e vẫn có thể hồi phục được hoàn toàn mà e.
E hãy bảo thầy đó chỉnh lại cho e.
Thầy đó nói kiêng như vậy là đúng đó

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-03-01 11:47:10.0
Chào thầy SaiHo và mọi người,
Vấn đề bốc thuốc bằng tay rất thú vị. Như thầy Sài Hồ nói, các danh y ngày xưa vẫn thường bốc bằng tay. Đây là do quen tay, vì các bậc danh y có thê bốc cả mấy trăm tới cả ngàn thang thuốc mỗi ngày. Ví dụ ngày xưa những người mới tập bốc thuốc thì phải cân nhưng thường không cân từng thang, hốt 5 thang thì lấy mỗi vị thuốc ra nhân lên 5 rồi cân 1 lần một sau đó chia ra làm 5, dùng tay bốc từng phần thuốc vào từng thang. Làm như vậy mỗi ngày cả mấy trăm lần thì dần dần sẽ quen mắt và quen tay. Làm lâu năm thì có thể dùng tay bốc thẳng từng vị thuốc mà trọng lượng vẫn tương đối chính xác. Các vị thần y không những có thể bốc bằng tay mà khi nhìn người khác bốc bằng tay cũng nhận biết được là bốc non hay quá tay. Tôi có đọc qua 1 vài y thư cổ có nói những người học y ngày xưa có phần thi bốc thuốc bằng tay. Khi bốc xong thì cân lại xem hễ chính xác thì đậu. Ông thầy cũng chẳng cần cân lại, đứng nhìn học trò bốc thuốc thì đã biết anh nào đậu anh nào rớt. Đây là kể chuyện ngày xưa cho vui thôi, đúng là ngày nay ít người làm được như vậy.

Một ví dụ bốc bằng tay khác là vấn đề nấu ăn. Người mới nấu thì cân đong, dùng thìa để nêm thức ăn, rồi phải nếm để điều chỉnh thêm, lúc nấu thì dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho chính xác. Tôi đã từng vào nhà bếp của các nhà hàng nổi tiếng, nhìn là biết ngay người nào là đầu bếp giỏi vì những đầu bếp giỏi thành phần nào cũng dùng tay bốc kể cả tiêu muối, nêm nước mắm thì cứ cầm cả chai dốc thẳng vào nồi, chẳng bao giờ cần nếm thử cả. Ăn 10 lần thì dĩa thức ăn vẫn có cùng 1 hương vị chẳng bao giờ sai. Có 1 lần tôi ăn thấy hương vị hơi khác, hỏi ra thì ông đầu bếp chánh bữa đó nghỉ không đi làm. Bản thân tôi khi nấu ăn cũng vậy. Dù là món kho, xào, hay canh tôi cũng dùng cả chai nước mắm mà dốc vào, dùng mắt để đong mà rất ít khi cần phải điều chỉnh lại. Đó là do lúc nhỏ bố mẹ thường hay vắng nhà, tôi thường phải tự nấu ăn, hơn hai chục năm rồi thành ra quen tay và quen mắt.

Mai mai muốn yên tâm thì thử lấy 1 thang ra cân từng vị xem có đúng với toa thuốc không. Nếu chính xác (sai dưới 10%) thì ông thầy đó là cao thủ đấy, nếu sai hơn 20% là hốt ẩu.

Phó
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-03-01 22:20:04.0
Em thích ý kiến của thầy Phó, nhưng lại nghĩ nhiều người có thể làm được việc bốc thuốc bằng tay chứ không phải số ít. Chỉ cần tiếp xúc với thuốc nhiều, biết rõ được độ nặng nhẹ và tính vị mùi thơm cũng như sức thuốc thì việc bốc thuốc cũng giống như việc nấu ăn, buổi đầu mới nấu thì học theo công thức có sẵn, nhưng đã nhớ món ăn (bài thuốc) đó thì không cần tuân theo công thức nữa, nhìn bằng mắt và cầm bằng tay đã có thể ước lượng, lại có thể biến hóa theo sở thích của người ăn. Nếu muốn truyền lại món ăn (bài thuốc) nào đó hay đơn giản chỉ để không quên thì mới ghi theo phân lượng vào sổ sách để người đọc biết mà dùng.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-03-02 09:46:58.0
Hơn nữa tự thầy đó kê đơn và tự tay thầy đó bốc thì tin tưởng và cũng gia giảm được như ý, còn 1 người kê 1 người bốc thì mới có sai số và cẩn thận. Các cụ ngày xưa nhiều khi bệnh nhân đến khám bệnh xong rồi bốc thuốc luôn chứ cũng chẳng kê đơn, hàm lượng là trong đầu các cụ làm sao mình biết được mà lo không đúng nhỉ, ấy vậy mà vẫn khỏi đó.

SàiHồ !...
 
Reply with a quote
Replied by Mai mai (Hội Viên)
on 2014-03-03 04:36:31.0
Trước tiên e xin chân thành cảm ơn thầy SaiHo và thầy Phó đã tư vấn cho e.Xin chúc các thầy sức khỏe và luôn giữ được chữ tâm để có thể tư vấn cho nhiều người bệnh!
Hôm đầu e đến khám có kể qua về bệnh tình cho thầy nghe mà lúc đó có nhiều người nên không nói hết đầy đủ các chi tiết được.Hihi do e ngai.Sau đó thầy bắt mạch thầy chỉ sờ mạch e rất nhanh rồi bảo e bị thận âm hư gan nóng (e nghe mọi người nói nếu bắt mạch thì thầy thuốc cần phải xem mạch rất lâu và cẩn thận cơ không biết có đúng không hihi)sau đó thầy kê đơn vào quyển sổ riêng của thầy trong đơn chỉ có các vị thuốc thôi chứ không thấy ghi hàm lượng các vị thuốc là bao nhiêu vì vậy e không có đơn cũng không biết các hàm lượng thuốc để mà kiểm tra nữa.
Nhưng nghe thầy SaiHo nói chữa bệnh thì phải tin vào thầy nên e yên tâm uống thuốc với lại thầy chữa cho e cũng nhiều tuổi chắc thầy nhiều kinh nghiệm nay thầy đã nghỉ hưu rồi!
Mấy hôm trước e hoang mang lắm vì đợt này có người y mà ngồi cạnh ôm hôn thằng nhó nó chỉ ngóc lên được 1 chút sau đó lai xìu xuống.hii.Nay đọc thấy thầy SaiHo nói chữa khỏi được e cảm thấy vui lên nhiều!E đã uống được 10 thang rồi sẽ kiên trì uống tiếp thuốc theo thầy ở T.Bình nếu có gì thay đổi e xin up lên đây để các thầy tư vấn giúp e!Xin cảm ơn các thầy rất nhiều ạ!
 
Reply with a quote
Replied by Mai mai (Hội Viên)
on 2014-03-06 05:25:59.0
Kính mong các thầy tư vấn giúp cho e với ạ.
E đã uống hết 12 thang thuốc của thầy ở T.Binh mà thấy tình trạng sức khỏe không thay đổi mấy.đợt này e bị mất ngủ trầm trọng ngày chỉ ngủ được 2 tiếng.Chắc do e suy nghĩ nhiều nên rất khó ngủ lúc ngủ rất hay bị giật mình tỉnh giấc và toát hết mồ hôi.thỉnh thoảng tim e đập nhanh có phải e bị ảnh hưởng đến tâm rồi k ạ.đợt này e có cảm giác lưng đau hơn trước khi uống thuốc.

 
Reply with a quote
Replied by Mai mai (Hội Viên)
on 2014-03-06 05:28:52.0
À xin cho e được hỏi thêm là do e đang có người yêu e đã cố gắng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn thôi không biết như vậy có ảnh hưởng j không ạ.hôm trước e hỏi thầy ở T.Binh thì thầy nói không phải kiêng những cái đó chỉ cố gắng không quan hệ thôi.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org