Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> KÍNH MONG THẦY PHOHVB,THẦY SAIHO,THẦY PHUTUDU CÙNG CÁC THẦY KHÁC GIÚP EM VỚI Ạ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
KÍNH MONG THẦY PHOHVB,THẦY SAIHO,THẦY PHUTUDU CÙNG CÁC THẦY KHÁC GIÚP EM VỚI Ạ - posted by tieuphong1505 (Hội Viên)
on August , 28 2013
1.HỒ SƠ BỆNH ÁN
LƯ LỊCH:giới tính nam.là sinh viên.chưa lập gia đ́nh.đang học tại thành phố vinh,tỉnh nghệ an
2.MÔ TẢ BỆNH LƯ
cách đây 2 năm em mới có điều kiện đi khám ở bệnh viện tâm thần nghệ an và được bs kết luận là trầm cảm,rối loạn lo âu.em có lấy thuốc uống 3 tháng và cảm thấy co đỡ.nhưng v́ lí do kinh tế với lại em bị đau dạ dày nữa nên k muốn uống thuốc tây nhiều nên em đă tự ư nghỉ thuốc sau 3 tháng.em bị nói lắp bẩm sinh,lại sinh ra trong gia đ́nh nghèo,bố hay say rượu,chửi bới,phá phách thường xuyên,là người bạo lực.nên từ nhỏ em đă rất hay lo lắng,sợ hăi.em k muốn đến trường,không muốn tiếp xúc với mọi người.từ nhỏ em chỉ thích ngồi 1 ḿnh nghe mấy bài nhạc buồn,em thường bị bố chế giễu mối khi em nói lắp nên từ nhỏ em e đă rất sợ phải giao tiếp,e rất ít nói,e luôn cố gắng che dấu nó.em lại biết thủ dâm từ rất sớm.nên e thường có mặc cảm tội lỗi.hiện tại bây giờ em rất hay tức giận,dễ nổi nóng,cảm giác do dự không chắc chắn.e luôn đ̣i hỏi cao,yêu cầu cao với chính ḿnh.rất dễ bị tổn thương,không có hứng thú làm việc ǵ.e không thể tập trung học được,hay bồn chồn dứng ngồi một chỗ không yên.e luôn bị căng thẳng,hay có ư nghĩ tiêu cực,cảm giác tuyệt vọng,rất hay buồn,ăn kém.ăn không ngon,ngủ nhiều nhưng vấn hay buồn ngủ,hay tức ngực khó thở.em ít tăng cũng như giảm cân nếu có th́ lúc giảm,tăng cũng chỉ tăng giảm từ 1 dến 2 kg.e luôn nghĩ ḿnh không xứng đáng với bản thân và xung quanh.luôn tự ti.mang mặc cảm tội lỗi rất lớn không thể thoát ra được,hay nghĩ về cái chết và rất sợ chết
3.CÁC YẾU TỐ HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
cân nặng.52kg,cao 1,65m,mắc bệnh viêm phế quản,trào ngược dạ dày.nhịp tim 65 nhịp/phút.em hay bị căng thẳng căng cứng đầu,choáng đầu.
thỉnh thoảng bị mỏi người khi ngủ dậy.ăn không ngon,ăn lúc nhiều lúc ít,khó tiêu,thích ăn nguội,thường thích ăn các loại rau.ít ăn thịt và k thích ăn thịt.thỉnh thoảng ăn cá.thức khuya th́ thường khó ngủ,ngủ trung b́nh ngày 10 tiếng.miệng hay bị khô,hay khát nước,thích uống lạnh,hơi thở ngắn,sợ lạnh.đại tiện phân nát.lúc thành khuôn,sáng mai ngủ dậy thương phải đi nhiều lần.nước tiểu có lúc vàng.sinh lư yếu

em cảm ơn các thầy.e đang gặp khó khăn trong học tập trong cuộc sống,xin các thầy hăy giúp em sơm ạ
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-29 19:16:39.0
Chào TieuPhong,
Bệnh của em không có ǵ nghiêm trọng. Em cứ yên tâm chữa trị nhé. Em dùng toa sau, hốt 7 thang, mỗi ngày dùng 1 thang. Uống trước bữa ăn khoảng 1 tới 2 giờ. Em cần phải bỏ tật thủ dâm, kiêng các thức ăn tái, sống, lạnh, đỗ xanh, giá, măng. Mỗi ngày uống thuốc xong em cần ra ngoài đi bộ hoặc chạy bộ chậm khoảng 1 giờ để thuốc dẫn được tốt, chạy bộ xong về nhà tắm cho mát mẻ rồi ăn cơm. Xong 7 thang là em sẽ thấy người thoải mái hẳn. Em nhớ hốt thuốc tốt ở tiệm có uy tín.

Bạch thược 10g
Bạch truật 12g
Đương quy 12g
Phục linh 12g
Đơn b́ 10g
Sài hồ bắc 8g
Hương phụ chế 6g
Chích thảo 4g
Chỉ xác 6g
Trần b́ 8g
Xuyên khung 6g
Uất kim 10g
Bạc hà 4g (để riêng, cho vào sau khoảng 2 phút trước khi rót thuốc ra)

Phó
 
Reply with a quote
Replied by tieuphong1505 (Hội Viên)
on 2013-08-31 06:37:06.0
dạ.em cám ơn thầy nhiều ạ.mấy hôm nay em không lên diễn đàn được,em sẽ báo lại cho thầy biết t́nh h́nh khi uống xong nhé
 
Reply with a quote
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-08-31 12:27:34.0
Quote:
Originally posted by PhoHVB
Chào TieuPhong,
Bệnh của em không có ǵ nghiêm trọng. Em cứ yên tâm chữa trị nhé. Em dùng toa sau, hốt 7 thang, mỗi ngày dùng 1 thang. Uống trước bữa ăn khoảng 1 tới 2 giờ. Em cần phải bỏ tật thủ dâm, kiêng các thức ăn tái, sống, lạnh, đỗ xanh, giá, măng. Mỗi ngày uống thuốc xong em cần ra ngoài đi bộ hoặc chạy bộ chậm khoảng 1 giờ để thuốc dẫn được tốt, chạy bộ xong về nhà tắm cho mát mẻ rồi ăn cơm. Xong 7 thang là em sẽ thấy người thoải mái hẳn. Em nhớ hốt thuốc tốt ở tiệm có uy tín.

Bạch thược 10g
Bạch truật 12g
Đương quy 12g
Phục linh 12g
Đơn b́ 10g
Sài hồ bắc 8g
Hương phụ chế 6g
Chích thảo 4g
Chỉ xác 6g
Trần b́ 8g
Xuyên khung 6g
Uất kim 10g
Bạc hà 4g (để riêng, cho vào sau khoảng 2 phút trước khi rót thuốc ra)

Phó


Thầy ơi. Em cũng mắc chứng trầm cảm như bạn này. Hiện em vẫn đang dùng lục vị để chữa yếu thận và tất nhiên toa này không dùng để chữa trầm cảm nên bệnh không hề thuyên giảm, vậy em có uống theo bài này được ko. V́ em thấy thần kinh ḿnh bất ổn lắm rồi, điên điên khùng khùng, khó sống thoải mái lắm thầy ạ.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-31 12:54:22.0
Em đang uống thuốc ở đâu? sao không cập nhật với thầy thuốc để thầy diều chỉnh cho em?
 
Reply with a quote
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-08-31 13:11:20.0
Em tưởng cứ uống lục vị th́ các triệu chứng trầm cảm sẽ hết dần. V́ em nghĩ gốc bệnh là ở thận. Nhưng đầu vẫn điên lắm ạ. Em tạm ngưng lục vị để chuyển qua thang này cho đầu óc thoải mái nhẹ nhàng rồi quay lại uống tiếp có được ko ạ?

Triệu chứng em y như bạn này luôn. Ăn nói ko lưu loát, bí từ, không bật ra được câu nói chính xác. Luôn hồi hộp, lo sợ vu vơ, dù chỉ 1 việc nhỏ nhặt như gọi điện thoại cho ai đó. Lười nói. Ngại giao tiếp. Lầm ĺ. Dễ nổi cáu và tự ái. Điên loạn lắm. Trí óc luôn suy nghĩ 20/7, đó là những ư nghĩ linh tinh miên man tiếp nối bất tận. Cay nghiệt và độc đoán.
Cứ thế này sợ em ko kiểm soát nổi ḿnh.

Sở dĩ em bị như vậy là v́ một thời gian quá dài tới 5 năm lâm vào đau buồn và thù hận về những chuyện thất vọng của bản thân và sụp đổ của gia đ́nh. Nên giờ đầu em hơi "leng keng" ạ.

C̣n sức khỏe của thận th́ cũng tạm tạm ổn rồi ạ. Em vẫn tập thể thao đều đặn, đă tập được cả tạ tương đối nặng 40kg và thấy sức đủ để theo được. Nhưng chưa đủ khỏe mạnh thực sự, dương vật vẫn x́u x́u.

À, thang này gia thêm thục địa vào có được ko thưa thầy.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-31 14:00:29.0
Chào motbenhnhan,
Toa Lục Vị có tính hàn lạnh và tŕ trệ, chứng trầm cảm là do t́nh chí uất kết, khí huyết không thông hành, dùng Lục Vị lâu ngày th́ chứng trầm cảm càng nặng thêm. Toa thuốc trên có tính thanh nhẹ, giúp thăng thanh giáng trọc làm thông đi những bế tắc của t́nh chí. Thục địa có tính trầm nặng, chậm chạp, thêm vào toa này sẽ làm hỏng toa thuốc. Mỗi toa thuốc uống phải theo t́nh trạng của tạng phủ, em không nên tự uống và tự điều chỉnh v́ nếu bị sai sẽ làm cho bệnh càng nặng và càng khó chữa hơn. Em nên cập nhật vào chủ đề của em hoặc tạo 1 chủ đề mới để không làm loăng chủ đề của bạn tieuphong1505. Nếu cần em lấy Mẫu Hồ Sơ Bệnh Án để khai cho đầy đủ chi tiết rồi các thầy sẽ giúp em. Khi khai bệnh em cần khai "TẤT CẢ" các bệnh đang có và tất cả các loại thuốc em đang dùng, nếu em chỉ khai bệnh mà em muốn chữa c̣n các bệnh khác em không nói tới th́ việc chữa trị gần như chắc chắn sẽ bị sai.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-08-31 14:27:17.0
Thầy ơi em đă có topic kê khai bệnh t́nh và được các thầy vào bắt bệnh rồi mà, đây thưa thầy:

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=4832&fid=1&Page=9&trp=84&ttp=671

Em đă liệt kê rất rơ ràng những bệnh của em. Một là thận âm hư do thủ dâm. Hai là trầm cảm.
Nhưng không thấy các thầy đề cập đến toa nào chữa trầm cảm nên em nghĩ chắc trong lục vị cũng có những vị chữa trầm cảm rồi.
Vậy thầy cho em xin một toa chữa trầm cảm với ạ.
Từ trước đến nay em mới dùng qua 2 toa Quy Tỳ Thang và bây giờ là Lục Vị. Ngoài ra em không uống loại thuốc tây nào ạ.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2013-09-01 11:39:45.0
Sàihồ e rằng e uống nhiều lục vị quá nên sự hưng phấn giảm, khí trệ và hư sinh ra.
T́nh trạng đại tiện và khát nước của e dạo này sao rồi.
 
Reply with a quote
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-09-01 12:15:47.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Sàihồ e rằng e uống nhiều lục vị quá nên sự hưng phấn giảm, khí trệ và hư sinh ra.
T́nh trạng đại tiện và khát nước của e dạo này sao rồi.


Không phải đâu thầy. Trước kia em bị trầm cảm cùng lúc với thận hư. 4,5 năm nay rồi.
Em đại tiện vẫn hơi bón. Uống nước vẫn tương đối, nhưng không bị uống nhiều như trước nữa. Nước tiểu vẫn vàng. Cũng đỡ nóng
nhưng vẫn nhiệt.
Dạo này khỏe ra phết thầy ạ. Tập thể dục ác lắm. Sáng chạy 2 tiếng. Chiều tập tạ các kiểu. Nhưng "vụ kia" vẫn yếu lắm, chưa khỏe hẳn, em cũng chẳng dám táy máy nghịch ngợm ǵ. Chơi thể thao vào đầu óc nó cũng lành mạnh ra nhiều.
Em bị bệnh lâu quá. Nên em nghĩ chắc phải uống triền miên tầm 1 năm rưỡi mới khỏe được.

Thầy dạo này khỏe ko. Bao giờ rảnh em ghé thăm thầy.
 
Reply with a quote
Replied by Hương Phụ (Hội Viên)
on 2013-09-01 13:01:03.0
Chào Motbenhnhan:

Thật ra bệnh của em không phải là trầm cảm. Nếu một người bị bệnh (trầm cảm) mà biết viết ra là mình bị trầm cảm thì rất dể điều trị.tự em viết ra mình bị bệnh đó thì cái này em phải nên đính chính lại với chính bản thân em.
Tại sao lại bị trầm cảm. Nguyên nhân gì gân nên bệnh, ( Câu trả lời chính là bản thân em)( thuốc chỉ là hộ trợ sức về khỏe )
Em Biết và nhân ra là mình bị bệnh trầm cảm tại sao không khắc phục được. Tại sao không sống một cách lạc quan. Tại sao không tự điều chỉnh bản thân mình. ????? Suy nghĩ càng đi sâu thì càng tiêu cực.
- Chúa Tể Của Thân Là Gì ( Tâm )
- Điều Của Tâm Phát Ra Là Gì ( Ý )
- Bản Thân Của Ý Là Gì ( Tri )
- Ý Để Vào Đâu Là Gì ( Vật )
Tôi nói như vậy là vì thấy quá nhiều bạn trẻ tự biết nhận xét về bản thân mình mà không sữa được. Bản thân tôi cũng như các bạn vậy không ai được trọn vẹn hết. Tôi ngày ngày vẩn chỉnh sữa. Và đang chỉnh sữa. Hằng ngày tôi và các thầy công việc bận bịu cả ngày tôi chỉ muốn ngã lưng cho khỏe có tối thức 1-2 giờ sáng trả lời mail. Liên Diễn đàn trả lời thư là mục đích gì Giúp đỡ mọi người.nâng cao Sức mạnh giá trị của Đông Y chính là niềm tin của các bạn. Cũng là cái tâm của một người làm thuốc...
Tôi nói như vậy cũng có chổ nào không hài lòng hay phật ý thì mong bỏ qua cho tôi . Tôi chỉ nói đúng với suy nghĩ bản thân tôi muốn nói với các bạn. Và tôi nhấn mạnh rằng không có ái là hoàn thiện hết. Những gì nghe, Nói, Nhìn, biết, viết , tất cả đề phải ( Học ) (và đính chính bản thân )
Motbenhnhan em phải biết là em đang làm gì . Suy nghĩ gì nhé. 4 câu thơ trên tôi chép trong sách ( Thầy Khổng Tử ) 1 chữ cũng là 1 đạo lý quý giá ngàn vàng.
Chúc em sớm hiểu và tìm ra phương pháp trị bệnh.

Thân ái
Hương phụ


 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org