Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Teo tinh hoàn do quai bị. Các thầy giúp em với

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Teo tinh hoàn do quai bị. Các thầy giúp em với - posted by kidx5452 (Hội Viên)
on August , 27 2013
Năm nay em 24 tuổi, đã có gia đình và có 1 cô con gái 3 tháng tuổi. Cách đây 3 tháng em đã đăng 1 bài lên diễn đàn để cầu cứu từ các bác sỹ.
Sau quá trình viêm tinh hoàn 15 ngày, tinh hoàn trái của em trở lại bình thường. Từ đó đến nay đã được 3,5 tháng. Nhưng em có cảm giác tinh hoàn của em nhỏ và mềm đi. Em lo lắng nên đã đến bệnh viện Việt Đức để siêu âm và làm xét nghiệm tinh dịch đồ.
Ngày 18/07, kết quả siêu âm của em như sau:
Siêu âm tinh hoàn :
- Tinh hoàn phải : kích thước 4,3x2,3cm. Hình thái bình thường
+ Cấu trúc nhu mô tinh hoàn đồng nhất,không thấy khối khu trú
+ Mào tinh hoàn có hình thái, cấu trúc âm bt
+ Trên Doppler màu, phổ mạch của mào tinh và tinh hoàn bt
+ Không thấy tràn dịch màng tinh hoàn
+ Không có dấu hiệu gợi ý giãn mạch tinh trước và sau khi làm nghiệm pháp Valsava
- Tinh hoàn trái : kích thước 3,2x1,6cm. Hình thái bình thường
+ Cấu trúc nhu mô tinh hoàn đồng nhất,không thấy khối khu trú
+ Mào tinh hoàn có hình thái, cấu trúc âm bt
+ Trên Doppler màu, phổ mạch của mào tinh và tinh hoàn bt
+ Không thấy tràn dịch màng tinh hoàn
+ Không có dấu hiệu gợi ý giãn mạch tinh trước và sau khi làm nghiệm pháp Valsava


Xét nghiệm tinh dịch đồ:
Màu trắng đục. Thể tích 2,5ml. Hóa lỏng 30 phút, độ quánh bt, pH 7,2
Đặc điểm di động: Mật độ tinh trùng : 128 triệu, tỷ lệ tinh trùng sống: 60%, khả năng di động: nhanh 30%,chậm 20%,không tiến tới 10%, không di động 40%
Đặc điểm hình thái: tinh trùng bt:40%,
Tinh trùng không bt: đầu cổ:20%,đuôi:20%,phối hợp 20%. BẠCH CẦU :1,3 triệu

Kết quả xét nghiệm máu: LH 6,3. FSH: 3,4. Testosteron: 13,3

Đó là toàn bộ kết quả của lần khám. Em được bác sỹ GIANG của khoa Nam học viện Việt Đức chuẩn đoán, bác sỹ nói: em may mắn là chưa bị teo, Bạch cầu còn cao do đợt viêm đó (Từ lúc em khỏi viêm tinh hoàn đến lúc em đi khám là 2,5 tháng). Bác sỹ kê thuốc cho em và bảo em cứ về, 6 tháng sau muốn chắc thì quay lại làm xét nghiệm. Thuốc bác sỹ kê chỉ cho uống 1 tháng. Trong 1 tháng đó, tinh hoàn của em vẫn to và mềm.
Đến khi hết thuốc, em có cảm giác tinh hoàn nhỏ lại hơn 1 chút. Chiều dài tinh hoàn trái của em hiện tại nếu đo thì gần bằng ngón tay cái, chiều rộng thì to bằng đốt ngón tay cái.
Em rất lo không biết mình có bị teo tinh hoàn không. Mong các bác sỹ giúp đỡ em phương thuốc hoặc chỉ biện pháp cho em. 1 tháng nay em sống như người trên mây, lo lắng và hoang mang. Em vẫn biết là bị teo 1 bên thì vẫn có con được. Nhưng ai cũng vậy, ai cũng muốn lành lặn để ít nhất mình và gia đình được hạnh phúc.
Em chân thành cảm ơn các bác sỹ.

 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-27 15:33:35.0
Chào kidx5452,
Nếu tinh hoàn đã hết viêm, kết quả siêu âm tinh hoàn và kiểm tra tinh dịch đồ đều bình thường thì em đừng lo. Kích thước của tinh hoàn em không dùng tay hay nhắm chừng kích thước của nó được đâu. Tùy theo môi trường nóng lạnh mà em sẽ có cảm giác là nó to ra hay teo lại. Em cứ yên tâm theo liệu trình chữa trị của bệnh viện.
 
Reply with a quote
Replied by kidx5452 (Hội Viên)
on 2013-08-27 19:46:10.0
Em cảm ơn bác Phó.
Em đã điều trị hết thời gian và liệu trình của bác sỹ. Bên trái của em mềm và lúc to lúc nhỏ nên thâm tâm em bất an. Có cách nào để khắc phục cho nó ổn định lại không hả bác phó.

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-28 06:40:03.0
Chào kidx5452,
Như tôi đã nói, tinh hoàn rất nhạy cảm với nhiệt độ, tùy theo môi trường nóng hay lạnh mà nó co vào hay giãn ra khiến cho em có cảm giác nó thay đổi kích thước, ai cũng vậy. Nếu nó "ổn định" không thay đổi nữa mới là đáng lo. Nếu em không bị viêm, bị đau nữa thì không lo. Bệnh quai bị điều trị tương đối dễ, sao em lại để lâu quá tới nỗi lan xuống tinh hoàn như vậy?
Phó
 
Reply with a quote
Replied by kidx5452 (Hội Viên)
on 2013-08-28 10:30:40.0
Em chào bác Phó.
Em bị biến chứng vì bệnh quai bị của em biểu hiện không rõ rệt. không đau đớn, không xưng, mọi thứ vẫn bình thường.
Vợ em mang thai 8,5 tháng thì bị quai bị. Em thương vợ em quá nên cố ở gần vợ, chăm sóc vợ. Bệnh lây sang em không hề biết. Trong thời gian đó em đi đá bóng và vẫn hoạt động bình thường. Đến lúc phát bệnh quai bị. em nghỉ hẳn các hoạt động. Nhưng em chỉ bị phính má lên 1 tuần mà không đau đớn. Trong hôm đá bóng cuối cùng, em cảm thấy thắt lưng em đau đớn ê ẩm,chạy được 5 phút thì em xin ra và ngồi nghỉ.
Sau lần đó em nghỉ hẳn ở nhà thì 1 tuần sau em mới phát bệnh quai bị. Em ra ngoài tiêm truyền kháng sinh, đến ngày thứ 5, thì em cảm thấy tức tinh hoàn trái. sau đó em quyết định đi viện.
Ở viện các bác sỹ 2 ngày đầu chỉ truyền nc và tiêm chống phù nề. Đến mấy ngày sau đó thì có xét nghiệm và tuyên truyền kháng sinh cho em.
Sau thời gian đó,15 ngày thì em xuất viện, tinh hoàn của em vẫn hơi hơi xưng nên em đến nhà Giáo sư tiến sỹ Luân (trưởng khoa phục hổi chức năng của viện Việt Xô để mua thuốc chữa). Giáo sư cho em uống thuốc kháng sinh và thuốc bổ, chỉ nói là chữa trị lâu chứ không nói bao giờ thì thôi thuốc. Và cũng bảo lúc nào hết xưng thì thôi. UỐng được 1 tháng thuốc thì em không còn xưng nhưng thi thoảng còn hơi tức nên em không uống thuốc nữa
Từ đó đến 2,5 tháng sau đó, em ra viện Việt Đức kiểm tra.Sau khi xem các xét nghiệm như trên của em thì bác sỹ bảo em vẫn chưa bị teo nhưng thể tích tinh hoàn trái của em đang giảm. Bác sỹ kê thuốc cho em bổ xung kẽm,Vitamin C,B và thuốc VIPMen.
trong quá trình uống thuốc thì tinh hoàn trái của em nhìn bằng mắt thì vẫn bình thường. Em thôi thuốc được 1 tuần rồi thì bây giờ em cảm thấy tinh hoàn của em có nhỏ đi.
Em rất sợ nó đang trong quá trình teo nên em lên đây, gặp các bác sỹ, lương y, mong được hỗ trợ.
Tâm trạng em bây giờ rất lo lắng. Tinh hoàn trái chiều rộng đo được bằng khoảng 1 đốt tay ngón cái. chiều dài thì gần bằng ngón cái. Sờ vào mềm. bóp hơi mạnh 1 chút thì không cảm thấy đau.
Trong quá trình theo dõi, tinh hoàn của em, lúc thì to, lúc thì nhỏ nên em rất hoang mang.
Mong bác phó tư vấn thêm cho em
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-29 19:45:15.0
Chào kidx5452,
Trước khi bị quai bị thì tinh hoàn của em 2 bên có bằng nhau không? Em cần ngưng động vào nó và tối kỵ bóp mạnh vì tinh hoàn rất yếu và dễ bị tổn thương. Tôi không biết bệnh viện dùng thuốc gì và phản ứng phụ ra sao nhưng bệnh quai bị chỉ gây viêm tinh hoàn (nếu để lâu không chữa hoặc chữa không đúng) chứ không làm teo. Tinh hoàn của em bên lớn bên nhỏ, theo tôi nghĩ là trước đây nó đã như vậy rồi (tình trạng tinh hoàn 1 bên lớn 1 bên nhỏ là rất bình thường).
Phó
 
Reply with a quote
Replied by kidx5452 (Hội Viên)
on 2013-08-29 22:22:51.0
Trước khi bị quai bị thì tinh hoàn của em 2 bên không bằng nhau. 1 bên to và 1 bên nhỏ hơn 1 chút.
Sau khi em bị quai bị và bị có cảm giác đau tinh hoàn 1 ngày thì em đi bệnh viện luôn. lúc này tinh hoàn của em mới bắt đầu xưng, sau 15 ngày thì hết xưng.
Chắc có lẽ 1 tháng sau em sẽ quay lại bệnh viện Việt Đức để làm lại xét nghiệm, nếu các kết quả xét nghiệm mà trả về tương đương lần trước thì lúc đó em mới an tâm được.
Em được 1 người chị ở cùng công ty có mách lên quê chị ấy, cũng có 1 thầy thuốc đông y chuyên trị bệnh này, đã có nhiều người đến đó lấy thuốc, nhưng em chưa gặp bệnh nhân nào ở đó để hỏi kết quả được. Em đã gọi điện cho thầy thuốc, thầy bảo chữa được nên em đỡ bớt phần lo.
Thầy nói, trước mắt em cần uống thuốc cho hết hẳn viêm. Sau đó uống thuốc chống teo. Không biết là mọi chuyện có tốt đẹp không.
Em cảm ơn bác Phó đã tận tâm, quan tâm đến bệnh tình của em. Em lấy thuốc về sẽ nhờ bác Phó tư vấn thêm cho em.
Em chân thành cảm ơn bác Phó
 
Reply with a quote
Replied by doctorcar (Hội Viên)
on 2015-12-22 09:53:42.0
anh kidx5452 cho em hỏi tình hình của anh giờ thế nào rồi ạ, em hiện cũng bị viêm tinh hoàn do quai bị cách đây được một tháng rồi ạ, em điều trị hết bệnh sau 1 tuần thì hết đau hết sưng tinh hoàn sau 1 tháng kể từ khi bị quai bị tới hết viêm em tới bệnh viện xét nghiệm siêu âm tinh hoàn thì bác sỹ nói có giảm về chiều rộng và bác sỹ cho uống thêm 3 ngày thuốc nữa, giờ tâm trạng em cũng đang hoang mang và lo lắng lắm không biết tình trạng sẽ như thế nào nữa, em năm nay 23 tuổi chưa vợ chưa con ah, mong được bác sỹ tư vấn và cho em xin lời khuyên ah, em chân thành cảm ơn anh và bác sỹ mong nhận được sự hồi đáp của anh và bác sỹ sớm
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org