Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-03-13 02:16:33.0
Em cảm ơn anh!
Thật sự em ăn năn hối cải mà củng ko nổi nửa, nó cứ dai dẳng hoài. Mọi lời dạy của kinh phật đều đúng, tham dục thì tổn hại tinh thần và tiền bạc, không mang lại lợi ích gì. Ai củng có lúc phạm sai lầm cả, ước gì em gặp diễn đàn này sớm hơn, chưa thấy ai tốt như các thầy và mọi người trên diễn đàn này.
Anh Nhân à, đi mua thuốc hoài giờ em củng ngại. Gặp chủ quán thì em hỏi ở đây có bao nhiêu loại thuốc, hầu như ở đây đều 1 loại duy nhất. Hỏi thêm thì chạm đến tự ái người ta, họ bảo đi nơi khác mà mua. Có tiệm cầm đơn lên, em nhờ họ sao này, sao kia, tán bột họ còn tỏ thái độ khó chịu, như thế này thế kia. Thật sự không dám hỏi. Bệnh củng tự em gây ra. Em cố gắng làm việc rồi dành dụm mua thuốc, chỉ mong hốt thuốc tốt, định đúng bệnh tốn bao nhiêu củng được mong là thuyên giảm đôi chút, chứ cứ kéo dài thì tâm trí đâu mà làm. Em lạm dụng nó lâu thì phải có thời gian chứ không thể nhanh được. Em vẩn đang kiên trì và lạc quan anh à.
Người thì yếu cứ làm ba mẹ lo hoài em củng buồn.
À, còn vấn đề mộng tinh. Em nghĩ là do bệnh, chứ em hầu như cả tuần không thủ dâm, không suy nghĩ bậy bạ, ko xem sách báo hay tivi,chỉ chú tâm làm việc, rãnh thì xem sách kinh phật, chiều thì đá bóng(sức yếu quá nên em chỉ làm thủ môn). Hoàn toàn ko có thứ gì liên quan, mà tối vẩn mơ và mộng tinh.hjx, em củng bó tay

 
Reply with a quote
Replied by timkiemxanhluc (Hội Viên)
on 2013-03-13 06:01:36.0
Quote:
Originally posted by TrĂ¢̀¿n
Anh Nhân à, đi mua thuốc hoài giờ em củng ngại. Gặp chủ quán thì em hỏi ở đây có bao nhiêu loại thuốc, hầu như ở đây đều 1 loại duy nhất. Hỏi thêm thì chạm đến tự ái người ta, họ bảo đi nơi khác mà mua. Có tiệm cầm đơn lên, em nhờ họ sao này, sao kia, tán bột họ còn tỏ thái độ khó chịu, như thế này thế kia. Thật sự không dám hỏi.
sao phải ngại hả bạn, xă hội bây giờ tiến tới làm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, người nào không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của khách hàng th́ họ mới chính là người phải xem lại thái độ, tinh thần phục vụ của ḿnh,
Quote:
Originally posted by TrĂ¢̀¿n
À, còn vấn đề mộng tinh. Em nghĩ là do bệnh, chứ em hầu như cả tuần không thủ dâm, không suy nghĩ bậy bạ, ko xem sách báo hay tivi, chỉ chú tâm làm việc, rãnh thì xem sách kinh phật, chiều thì đá bóng (sức yếu quá nên em chỉ làm thủ môn). Hoàn toàn ko có thứ gì liên quan, mà tối vẩn mơ và mộng tinh.
nếu buổi tối bạn uống nhiều nước cũng dễ dẫn tới mộng tinh, đó là hiện tượng b́nh thường, c̣n chính xác ra sao th́ bạn cứ kể rơ nhờ các thầy tư vấn cho,
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-03-28 06:15:02.0
Định vào chổ thầy phutudu khám bệnh lấy thuốc mà bà em ngoại mất.hjx. Đành nhờ người quen mua thuốc thôi chứ ở chổ em bất lực rồi, họ nhập thuốc chung một nơi.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-03-28 16:00:51.0
Khi em mua thuốc chỗ thầy Phutudu th́ mua luôn 1 lạng Cao ban long, sau này em sẽ cần dùng tới. Thầy Phutudu có Cao loại tốt.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-03-28 19:10:36.0
Hôm qua đưa đám ma về, không biết có phải em bị cảm không nửa. Chắc em bị trúng nắng và gió. Chiều qua thì đau đầu,nhạt miệng, ăn không ngon miệng,ko muốn ăn. Tối rất khó ngủ, mắt cay mỏi, người nóng, sáng sớm hơi buồn nôn. Lưởi nhạt, môi và họng khô, lưng gối mỏi, tay như vô lực
 
Reply with a quote
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-03-29 01:41:02.0
Ḿnh nghe nói những người mà bị bệnh liên quan đến thận th́ không được đi đám ma. Nhưng không rơ lư do v́ sao.
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-03-29 02:25:11.0
Ặc, nhưng đây là bà ngoại mình. Hix
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-05-03 18:32:34.0
Em kính chào qúy thầy trên diễn đàn. Em nhờ các thầy tư vấn cho em mấy vấn đề này, cho em phương pháp điều trị. Em đang nhờ thầy phutudu gửi thuốc,điện hỏi thầy mãi củng ngại vì thầy bận phòng mạch nữa. Nên lên đây hỏi cho tâm lý thoát ra. Em chỉ uống thuốc bắc không uống thuốc tây. Em điều trị từ tháng 10/2012 nhưng vẩn chưa thuyên giảm mà sinh thêm triệu chứng. Hiện tại em mệt mỏi với ăn ngủ. Người gầy, sức khoẻ suy giảm, ko làm nặng được.
- về ngủ: ngủ ít, đêm ngủ 4, 4,5 tiếng. Khó ngủ, trằn trọc. Từ tết đến giờ ngày nào củng tỉnh đúng 4h sáng, khó ngủ lại, ngủ hay mơ linh tinh, không sâu. Ngày thì ngáp ngủ nhưng vào nằm thì không buồn ngủ. Buổi trưa ko tài nào ngủ được. Tay hay tê bì lúc ngủ.
- vấn đề lạ nhất là bụng sôi lục rục, kêu nhiều nhất là sáng sớm lúc vừa tỉnh, nó làm em khó chịu. Không gây đau bụng, ko đi cầu lỏng. Đi cầu ngày 1 lần buổi sáng khi dậy. Lúc trước thấy nhầy bọt mót rặn, nhưng giờ chỉ còn sôi bụng chưa khắc phục được. Hay ợ hơi chứ ko ợ chua
- mắt hay cay mỏi,đầu đau từ 15h đến khi trước khi đi ngủ. Mặt nhợt nhạt ko tươi. Mụn nổi 2 bên má.
- người mệt mỏi uể oải, lừơi vận động. Ngồi xuống đứng lên hay bị hoa mắt. Tập trung vào chuỵên gì thì chân hay run.
- lúc nằm hay ngồi tựa ghế nệm thấy 2 bên lưng( chổ 2 hố thận) đau ê ẩm, ăn no cảm giác đầy lên ở 2 bên lưng này,đầu gối mỏi, kêu lục khục như khô tân dịch.
- hay di mộng tinh, xem cảnh nóng hay ngồi gần bạn gái là dương vật tiết tinh ở đầu, ko biết phải hoạt tinh ko? Dương vật dễ cương, bìu dái chảy sệ. Quan hệ thì đưa vào là ra ngay. Em rất kiêng cử.
- trời lạnh hay lạnh chân tay, đầu gối. Mùa đông sợ gió lạnh. Rất ngại tắm. Chân tay hay ra mồ hôi.
- môi khô ít khát, ít uống nước, nước nóng hay lạnh đều uống được cả.
- tiểu hay bị đục. Đi tiểu ra nhiều nước, nhỏ giọt cuối bãi.
- hay quên, trí nhớ rất kém.
@ không biết em có điểm gì sai không, em thì bỏ hẳn thủ dâm. Em ko hề dùng trụ sinh hay men tiêu hoá. Chỉ lo lắng vấn đề bệnh tình nên hay suy nghĩ.
Em cảm ơn các thầy
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-05-03 19:34:08.0
Chào Tran,
Tỳ vị của em bị rối loạn chức năng từ hồi tiệm thuốc hốt cho em bị vị Thục địa loại giả. Em dùng cám gạo làm tễ hoặc trà uống theo như hướng đẫn của thầy Phutudu th́ tỳ vị sẽ ổn định trở lại. Hiện tại em đang bị mộng tinh, hoạt tinh và di tinh. Em cần tránh tối đa xem các cảnh nóng sẽ làm tướng hỏa vọng động, bệnh càng nặng thêm. Em nên tập thêm các phương pháp thở khí công như thầy LuanLe đă hướng dẫn để lập lại quân b́nh của tâm và thận.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2013-05-03 23:35:35.0
Dạ, thấy người cứ lo âu, sợ sệt. Không thích đi chơi, hay căng thẳng suy nghĩ là tối ngủ ko yên. Ngày hôm sau là mệt mỏi chá muốn làm.đến giờ ngủ trưa tối là em lại mệt vì phải nằm đếm sao cho nhanh vào giấc nhưng vẩn tỉnh vào 4h. Em mới tập 2 ngày đạt ma dịch cân kinh buổi sáng, chiều. Tối thì hít thở theo thầy Luanle chỉ dạy. Chạy bộ buổi sáng thì mệt quá chạy không nổi nửa thầy ơi.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org