Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Em khám chữa mãi mà không khỏi, càng uống thuốc bệnh càng nặng, mỗi nơi khám lại bảo một bệnh. Em kính nhờ các thầy giúp em với!

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Em khám chữa mãi mà không khỏi, càng uống thuốc bệnh càng nặng, mỗi nơi khám lại bảo một bệnh. Em kính nhờ các thầy giúp em với! - posted by Vyvy (Hội Viên)
on October , 07 2022
Em chào các thầy ạ, mong các thầy xem giúp em nên làm thế nào bây giờ, thật sự em rất bế tắc, không hiểu sao khám mãi chữa mãi mà không khỏi, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Em khám cả đông tây y các kiểu, tây y thì bảo bị lo âu trầm cảm, khám đông y cả bắt mạch tận nơi cả khám online kể triệu chứng, chỗ thì bảo trúng phong, cảm hàn, chỗ thì bảo tâm dương hư rồi thận hư, chỗ thì bảo rối loạn thần kinh thực vật khí huyết kém, rồi có chỗ bảo viêm dạ dày suy nhược cơ thể, chỗ thì nghi tuyến giáp, chỗ thì bảo do bị u gây nên các triệu chứng...
Chỗ nào khám em cũng uống thuốc, mà cứ uống được 1 thời gian là người phản ứng triệu chứng càng nặng hơn hoặc tăng thêm triệu chứng mới. Có chỗ thì uống được 1 - 2 tháng có chỗ thì uống được mấy thang người đã không chịu được. Các triệu chứng chủ yếu khi uống thuốc xong là bị bốc hoả ko chịu nổi, choáng váng, người cứ run run, nằm ngủ bị co giật, đau nhức...
Sau khi tiêm vx và bị covid xong thì em bị thêm cả tiền đình và rối loạn KN. Từ khi bệnh là em phải nghỉ việc không đi làm nổi và chữa bệnh cũng được gần 3 năm nay rồi.
Mong các thầy giúp em với ạ
 
Replied by Lehai (Hội Viên)
on 2022-10-07 21:55:47.0
Bạn điền vào theo mẫu số bệnh án bên đông y thực dụng các thầy mới chuẩn bệnh đc
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2022-10-11 10:54:56.0
Em vào phần Đông y Thực Dụng khai theo mẫu bệnh án nhê
 
Reply with a quote
Replied by quynhanhnt79 (Hội Viên)
on 2022-10-12 02:18:20.0
bạn nên đi bộ thử coi rồi the duc thể thao chứ mấy bệnh này thuôc sk co tác dung
 
Reply with a quote
Replied by Vyvy (Hội Viên)
on 2022-10-14 09:20:11.0
Em gửi hồ sơ bệnh án, mong các thầy xem giúp em chính xác là bị làm sao với ạ. Mấy hôm nay nhà em có việc nên không lên diễn đàn mong các thầy thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bài viết của em.

HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
- Giới tính : nữ Tuổi :37
- Nghề nghiệp: trợ lý, đã nghỉ việc
- Lập gia đình: chưa
- Thành phố: HCM

2. MÔ TẢ BỆNH LÝ
- Bệnh khởi phát vào cuối năm mùa đông. Hai lần phát bệnh đều do đi đường lạnh về và tinh thần bị ức chế căng thẳng, bị lên cơn so hãi như sắp chết. Lần 2 kèm theo cả nóng sốt vào viện cấp cứu truyền nước. Hết sốt nhưng từ đó trở đi bị đau tức ngực, tim nhanh hồi hộp luôn sợ hãi mà ko biết sợ gì. Buồn nôn ko muốn ăn, chiều tối là lên cơn đến gần đêm mới hết. Mất ngủ, ngủ hay tỉnh giấc. Bụng cồn cào. Leo cầu thang là hụt hơi khó thở. Như có gì đó bị chặn tức vùng lưng dưới vai phải. Hay bị ợ hơi, mỗi lần ợ xong thấy hết bị chặn thông thoáng nhưng chỉ đc vài giây rồi bị như cũ. Cảm giác tiểu ko hết. Hay đau bụng bất chợt. Thời gian cách đây 3 năm. Hôm sốt đi cấp cứu cũng bị HK ngày đầu tiên. Sau đó đi khám tim và nội soi dạ dày, xét nghiệm máu tuyến giáp kết quả bt. Bệnh từ đó trở đi lúc nặng lúc nhẹ, trở trời hay căng thẳng hay KN đều làm tăng mức độ.
- Bắt đầu khám và điều trị ở nhiều nơi:
1. Khám tâm thần Bạch Mai -> chuẩn đoán rối loạn hoảng sợ -> uống thuốc trầm cảm -> tự dưng bị thêm run tay, đầu choáng váng đi đứng ko nổi, buồn nôn khủng khiếp -> dừng ko uống thì nằm 5 ngày sau đầu mới hết choáng đi lại b thường.
2. Uống TPCN kim thần khang dành cho bị rối loạn lo âu trầm cảm -> uống vào người dễ chịu hơn chút -> uống đc khoảng 2 tháng thì đỡ tim nhanh hồi hộp, đỡ lo sợ -> tiêu hoá vẫn ko cải thiện, vẫn khó ngủ, trào ngược...
3. Khám bắt mạch đông y lần 1 -> chẩn đoán ko sao cả -> kê 10 thang thuốc bổ uống 20 ngày -> uống sáng sau ăn thì bt, uống chiều trước ăn thì như bị say hơi nôn nao, hơi bị đi ngoài -> uống hết thấy người đỡ mệt khoẻ lên chút, các triệu chứng khác vẫn như cũ.
4. Khám bắt mạch đông y lần 2 -> chẩn đoán khí huyết kém, ngủ hay mơ, tim nhanh hồi hộp, sưng ngực HK -> kê 7 thang uống ngày 3 lần -> cứ mỗi lần uống thuốc xong đc 10p thì buồn ngủ, bị đi ngoài lỏng thành nước, bụng kêu lọc sọc -> dừng thuốc thì bụng êm, tiêu hoá đỡ, triệu chứng khác vẫn như cũ.
5. Khám bắt mạch lần 4 -> chẩn đoán bị u vú, tuyến giáp hay thần kinh đều bt -> kê thuốc uống 2 tháng -> u có nhỏ đi nhưng triệu chứng khác nặng lên, bị thêm đầu choáng váng, nằm xuống cảm giác run chân, đau mỏi tê buồn nửa người phải từ cổ vai gáy cánh tay, ngực sườn -> chẩn đoán thần kinh ngoại biên phải dừng thuốc ko điều trị.
6. Khám chữa online qua bệnh án -> kể triệu chứng nghi bị suy giáp -> kiểm tra siêu âm xét nghiệm máu tất cả -> kết quả bt riêng chỉ số máu lắng tăng -> kết luận rối loạn thần kinh thực vật uống bột enzym điều trị -> uống đc 1 tháng bị đầy tức bụng, tháng thứ 2 tim nhanh, choáng váng người bồng bềnh, trưa nằm ngủ bị co giật như cắn vào lưỡi, đau ngực, đau nửa người phải lan xuống mông chân, da thỉnh thoảng như bị kim chích -> đỡ hụt hơi, da sáng lên còn lại đều bị nặng lên -> dừng thuốc đỡ choáng váng, đỡ đau và co giật.
7. Khám chữa đông y online lần 5 -> chẩn đoán trúng hàn, thận hư, suy nhược, tâm thận bất giao... -> kê thuốc uống -> uống khoảng 10 thang ko thấy giảm, thấy người bị nóng lên -> uống gần 20 thang ko tiến triển thì dừng.
8. Khám bắt mạch đông y lần 6 -> chẩn đoán tâm dương hư, thận hư -> kê 10 thang thuốc và hoàn bát vị -> uống viên hoàn xong thì bị buồn nôn, uống được hai thang thì lại choáng váng, bốc hoả, đến thang thứ 3 thì bốc hoả cả ngày ko chịu được, người bứt rứt, 3h sáng tỉnh dậy người nóng như lửa đốt tim nhanh bồn chồn, người thấy có dấu hiệu co rút -> dừng thuốc.
9. Sau khi tiêm mũi 2 tiền đình, ko làm gì đc vì chóng mặt đến khám bằng cách đo nhiệt độ -> chẩn đoán gốc bệnh đều do thận hư -> bấm huyệt khai thông kinh mạch và uống thuốc bổ thận -> điều trị được 3 ngày thì nửa đêm bị tức ngực khó thở đi cấp cứu, người lại nóng bốc hoả nặng lên, nhiệt lưỡi nhiệt mồm, mọc mụn mũi, thêm triệu chứng mới người rung rung theo nhịp bụng đập -> dừng điều trị.
10. Khám chữa đông y bắt mạch -> chẩn đoán rối loạn thần kinh thực vật -> kê thuốc uống, uống được 10 thang thì choáng váng nặng, người vừa run vừa rung, lại bốc hoả nặng lên, mũi mọc mụn to sưng rất đau, choáng ngồi 1 chỗ vẫn hoa hết mắt -> dừng thuốc.
11. Khám chữa tại viện y học cổ truyền -> chẩn đoán suy nhược cơ thể, viêm ruột đại tràng gì đó -> kê 10 thang thuốc -> đi ngoài ko bị sống và nát nữa, đi được thành khuôn -> uống thêm 10 thang thì bị mệt hơn, người xây xẩm như thiếu máu, đầu ngón tay dễ bị nhăn nheo như ngâm nước lâu -> dừng thuốc.
12. Uống thuốc thang lục vị gia thêm một số khác cộng thêm thuốc bổ khí huyết -> uống đc 20 thang lại nóng bốc hoả bồn chồn ko chịu nổi -> lại dừng.
13. Uống thuốc nam -> lại chẩn đoán tuyến giáp nội tiết -> uống 2 tháng thuốc, uống thêm cả thuốc tiêu u -> cảm thấy nửa người phải co rút, ko đỡ bệnh -> đi xét nghiệm máu men gan hơi tăng nhẹ -> đã dừng.
- Hiện tại 3 tháng nay ko uống và điều trị gì, em có tập thở khí công mấy tháng nay thì đỡ được triệu chứng khó thở. Nhưng cứ tập thở bụng thì người lại bị rần rần như có dòng điện, và lại bị đau bụng phía bên gan. Dạo gần đây bị bụng bị sôi với đập liên tục.

3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
- Cân nặng 38kg Chiều cao 153cm. Thỉnh thoảng bị tụt huyết áp trước khi phát bệnh.
- Huyết áp: từ khi bệnh cứ đến chiều khoảng 3h bắt đầu tăng khoảng 130, bt là 110, 120. Nhịp tim: 75 lần/1 phút. Khi mới phát bệnh nhịp luôn trên 90-120
- Trước hay đau đầu nhất là thay đổi thời tiết. Tự nhiên mấy năm gần đây hết không bị đau đầu nữa, chỉ bị ê phía sau trên gáy. Sau khi tiêm mũi 2 thì bị tiền đình, uống thuốc tây thì bị đau nhói đỉnh đầu 1 bên và tim nhanh. Dừng thuốc thì hết đau.
- Chân trước đây có thời gian bị mỏi, sáng sớm thay đổi tự thế hay bị chuột rút sau lại hết. Vai phải hay bị đau mỏi khi bị KN. Tay phải thỉnh thoảng đêm đang ngủ bị mỏi phải tỉnh dậy để xoa bóp mới ngủ tiếp được. Có lúc bị đau cổ tay, cánh tay cả vai như bị sái dù ko hoạt động gì.
- Ăn uống bình thường ko ngon miệng lắm. Thuộc dạng kén ăn ăn ít, ko ăn được nhiều thứ. Khó tiêu hay đây bụng nếu ăn quá nhiều. Thích ăn đồ mát lạnh nhưng từ khi phát bệnh chỉ ăn đồ nóng.
- Thường hay thích ăn đồ ăn nhanh ,bún miến..., ko ăn được quả chua nhưng đồ ăn mặn lại rất thích cho giấm. Ăn ngọt ít, ko thích lắm. Ít ăn rau hoa quả.
- Có bị khó ngủ, hay trằn trọc. Mới phát bệnh ko ngủ nổi thức đến 3-4h. Sau đó tập thiền thì có cơn buồn ngủ, ngủ lúc 10-11h. Nhưng hay bị tỉnh dậy lúc 3h30 và 5h30 sáng. Hầu như ngày nào ngủ cũng mơ lung tung.
- Buổi sáng dậy ko ho, ko khạc đờm. Nhưng cảm giác cổ họng lúc nào cũng có đờm. Trước ăn uống thấy nghẹn nhưng giờ đỡ nhiều chỉ còn thấy hơi hơi
- Miệng thấy hơi khô, da môi khô, bt uống ít nước nhưng có đợt khát uống liên tục sau thời gian lại hết.
- Hơi thở bị hụt hơi, có cảm giác thở ra nóng nóng
- Người và hai chân cảm thấy lạnh, hai bàn tay lại rất nóng. Mỗi khi căng thẳng người bốc hoả hai bàn chân lạnh ngắt. Nhiều lúc thấy hai chân rất lạnh nhưng người khác sờ lại thấy bt ko lạnh lắm??
- Rất khó ra mồ hôi, Nhưng khi lo âu căng thẳng mồ hôi túa ra như tắm, hoặc bị mồ hôi trộm ở tay.
- Sợ lạnh, sợ gió nhất là hai bàn chân mùa hè còn phải đi tất. Hiện đã đỡ ko còn phải đi tất cả ngày nữa. Sợ nước, mỗi lần tắm người bủn rủn mệt như sắp ngất.
- Đại tiện: hay bị sống, lúc táo lúc nát. Phân ko kèm theo nhầy, máu mủ.
Tiểu tiện: nước tiểu ngủ dậy hơi vàng đậm, cả ngày vàng nhạt. Thỉnh thoảng thấy nước tiểu nóng.
- Sinh lý: chắc là yếu
- Sinh hoạt: công việc căng thẳng trong thời gian dài liên tục khoảng 3 năm, tối hay thức khuya đọc truyện trinh thám xong bị sợ hãi nhưng vẫn đọc. Ăn uống thất thường, sáng thường xuyên ko ăn, trưa và tối hay ăn quá giờ do công việc.
- Sắc mặt xanh vàng, khi bốc hoả thì bị đỏ mặt

4. LƯỠI
- Hình dáng lưỡi: hơi bệu, có lúc cảm thấy như hơi sưng. Có 1 thời gian bị vết răng nhưng hiện tại đã hết.
- Màu sắc lưỡi: màu hồng nhợt hơi tái
- Đầu lưỡi: ko đỏ, hai bên có 1 ít chấm đen
- Rêu lưỡi: mỏng, màu trắng. Có 1 đợt bị dầy và màu vàng.
- Chất lưỡi: không rõ, có thể ướt
- Mặt lưỡi không có rãnh nứt.

5. KINH NGUYỆT (nữ):
- Chưa sinh đẻ
- Kinh nguyệt thường bị sớm khoảng 24, 25 ngày. Thỉnh thoảng có tháng trễ 30 ngày. Sau khi covid bị rối loạn ra máu giữa kỳ, có tháng trễ 40 ngày.
- Lúc hành kinh thường bị đau bụng khi bắt đầu có, đau khoảng nửa ngày thì hết. Sau khi phát bệnh thì đau dữ dội, đau thêm cả phần bụng trên, lan cả ra hai bên hông và thắt lưng, đau lâu hơn có tháng đau sang ngày thứ 2,3
- Kinh lượng bình thường, có thể là hơi ít.
- Số ngày có hành kinh: 3 ngày
- Màu kinh mới bị thì loãng hồng nhạt kèm theo 1 ít nâu, ngày thứ 2 đỏ tươi có cục máu đông, ngày cuối ít màu hơi đậm hơn một chút.
- Có đóng cục ít, nhỏ, ko có mùi
- Ko bị khí hư
- Triệu chứng trước Hk bị rất sớm và khó chịu. Ngày thứ 10 bắt đầu có dấu hiệu: nặng người, sưng ngực, mệt mỏi, đầy bụng, càng gần đến ngày dấu hiệu càng nặng, hôm bị người bứt rứt như nóng sốt, ngực căng tức, tiêu chảy. Chỉ dễ chịu được đúng 1 tuần sau Hk, sau đó là khó chịu cho đến lần kinh sau.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2022-10-16 05:21:58.0
Bệnh của em đúng là phức tạp, nguyên nhân thì rât nhiều nhưng nói ngắn gọn và đầu tiên phải kể dến là do can khí uất kết, can sơ tiết kém khiến khí huyết tàn bộ cơ thể bế tắc, thận cũng hư, tỳ vị cũng hư, tâm khí cũng hư, can khí uất kết nên người lúc nào cũng căng thẳng, bế tắc không thông thoáng. Khi ngủ máu về ngan, can khí uất kết nên đêm máu không về gan sinh khó ngủ, ngủ mơ màng....
Có được sưc khỏe không phải dễ, do vậy em phải rèn luyện có cuộc sống lành mạnh, ăn ngủ hợp lý không thức khuya, hạn chế điện thoại, tinh thần lúc nào cũng hoan hỉ. Bữa tối nên ăn ít, ăn thanh đạm, thậm chí ăn chay.
Em cắt 10 thang thuốc theo đơn sau nhé :
Sài hồ 8g
Đẳng sâm 8g
Bạch thược 4g
Bạch linh 6g
bạch truật 6g
Xuyên khung 3g
Đương quy 8g
Hoài sơn 6g
Cam thảo 3g
Chỉ thực 3g
Cẩu tích 6g
Đỗ trọng 8g
Đan bì 2g
Kỷ tử 0,5g ( nửa gram, khoảng 4 - 5 hạt ).
cách sắc : nếu đi làn thì mua bình giữ nhiệt loại 750ml, ở nhà có loai phích lùn 1 lít thì tốt. cho thuốc vào rót 750 ml nước sôi hãm sau 2 h rót ra uống thay nước, ngày uống 1 thang, hãm lần 2 chỉ cần cho nước ngập thuốc là được, hoặc chỉ cần hãm 1 lần .
em uống chuyển biến thế nào báo cáo nhé
 
Reply with a quote
Replied by Vyvy (Hội Viên)
on 2022-10-21 21:05:47.0
Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Em muốn hỏi thêm mấy vấn đề thầy có thể cho em xin số điện thoại ko ạ?
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2022-10-21 21:22:52.0
sđt của mình 0988521055
 
Reply with a quote
Replied by Vyvy (Hội Viên)
on 2022-11-11 20:55:15.0
Em chào thầy,
Em xin báo cáo tình hình sau khi uống 10 thang thuốc như đơn trên. Em hãm vào bình thuỷ 1L, ngày hãm 1 lần.
Em uống được 1,2 ngày thì thấy người thông với nhẹ đi phần vai lưng. Đến ngày 4, 5 thì bụng em bắt đầu bị phản ứng, phần bụng trên chỗ dạ dày, bụng em lại đập liên tục, đến những thang cuối thì cứ uống thuốc vào là đau tức bụng, đau tức cả ngực với vai, bụng cồn cào lúc đấy cả người cả người cứ co rút.
Đến ngày thứ 6 thì em lại bị choáng váng, lâng lâng, người cứ như say, em nằm ngủ lại bị giật mình cắn hai hàm răng vào nhau. Càng những thang cuối càng bị choáng, người cứ bồng bềnh, nhiều lúc run run nôn nao. Nặng nhất là lâng lâng, cảm giác người ko thật, đầu óc cứ ảo ảo.
Ngoài ra em còn thấy khó ngủ hơn và chậm đi đại tiện, bt ngày em đi 1 lần giờ 2-3 ngày em mới đi. Thỉnh thoảng bị thêm ợ nóng, vẫn ợ hơi như trước.
Lưỡi cũng bị nhiệt, và em thấy đến các thang cuối người mệt hơn.
Thầy xem và kê đơn tiếp giúp em với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2022-11-13 09:00:24.0
đúng là bệnh em cũng phức tạp thật, cơ thể rối loạn.
Em cắt 10 thang thuốc theo đơn sau :
sài hồ 6g
Bạch linh 6g
Bạch truật 6g
Bạch thược 4g
chỉ thực 3g
Đương quy 8g
Xuyên khung 3g
Kỷ tử 1g
Đỗ trọng 12g.
Hãm uống ngày 1 thang
 
Reply with a quote
Replied by Vyvy (Hội Viên)
on 2022-11-30 04:46:15.0
Em chào thầy ạ,

Em uống hết thuốc đợt 2 từ thứ 6 tuần trước, và đúng hôm cuối uống thuốc thì em đến kỳ KN. Em xin báo cáo tình hình sau khi uống thuốc đợt 2, và cũng xin bổ sung tiền sử bệnh tật, thêm 1 số thông tin mà trong bệnh án chưa có. Vì em nghĩ bệnh của em quá phức tạp, có thể do nhiều yếu tố nguyên nhân nên chồng chéo bệnh, thời gian bệnh kéo dài và chạy chữa uống thuốc nhiều nơi, kèm theo thử nhiều phương pháp như thiền, khí công, yoga... có thể ko phù hợp hay chưa đúng khiến bệnh tình càng diễn tiến phức tạp thêm, cơ thể rối loạn lung tung gây khó khăn cho việc chẩn đoán và chữa bệnh. Em xin bổ sung thêm thông tin, mong thầy bớt chút thời gian xem và kê đơn giúp em ạ.
** Tiền sử bệnh tật bổ sung:
- bị sốt phát ban 1 lần lúc nhỏ
- ốm nặng 3 lần: 2 lần sốt virus, lần 2 ko ăn uống đc mấy ngày, ăn cháo cũng buồn nôn chỉ uống nước. Lần 3 ốm nằm 3 ngày khỏi rồi vẫn buồn nôn ko chịu đc, cuối cùng uống nước chè đặc mới đỡ.
- ho viêm họng nhiều lần, uống kháng sinh loại kê đơn, uống loại 500mg thì bị nôn chỉ uống đc loại 200mg. Sau đợt đó em có bị vướng cổ chắc là trào ngược mà ko biết cứ nghĩ ho ko khỏi.
- học đại học em bị dị ứng do hít phải mùi chiếu mới, nổi mề đay toàn thân uống thuốc tây mới hết
- sau mấy năm đi làm em bị sốt xuất huyết từ đó sức khoẻ giảm sút thấy rõ, tinh thần mệt mỏi, đề kháng kém ốm liên tục
- ngoài ra em còn bị ngộ độc thức ăn 1 lần do ăn lẩu ếch, nôn suốt cả 1 đêm
- cách đây mấy năm em bị đau cứng buốt ko cử động đc 1 bên mông mỗi khi ngồi lâu hay đứng lâu
- hồi nhỏ hay bị bóng đè, lớn đỡ dần
- Về tâm lý: em bị sợ hãi quá độ 2 lần, từ đó trở đi dễ bị ám ảnh bởi các tin tức tiêu cực và nhạy cảm quá mức, luôn cảm thấy có 1 áp lực vô hình đè nén, stress về cả công việc và gia đình.

** Tình trạng cơ thể sau khi uống thuốc đợt 2:

- em thấy người nhẹ nhõm đi, nửa người phải nhẹ thông thoáng đỡ đau. Cái này là từ đợt 1 em uống đã thấy đỡ rồi.
- tháng này em bị trễ kinh 31 ngày, em bị đau bụng và mệt hơn so với lần kinh trước, kinh ra nhiều hơn, còn có 1 cục máu đông to, em cảm thấy bị thiếu máu xây xẩm nhiều.
- Bốc hoả lúc đầu có đỡ đi chút đến khi Kn thì bị nặng trở lại cho đến giờ hết kinh rồi vẫn bốc rất khó chịu
- bụng thì em uống đến thang thứ 6 lại bị đau trở lại, cứ ăn uống bất cứ gì cũng đau sôi, đập liên tục.
- đại tiện thì trước kinh em đi thành khuôn nhưng có kinh em bị tiêu chảy nhẹ, màu như bị sống, hết kinh đến hôm nay vẫn bị, bụng vẫn đau lâm râm
- mặt em bị nổi mấy cái mụn to đau, lưỡi vẫn rát, nhiệt luôn cả lợi lẫn xung quanh trong miệng, hơi thở rất nóng, làm nhiều lúc em phải há miệng ra thở ko nóng hết trong miệng và rát lưỡi ko chịu đc, cảm thấy hơi xót trong miệng, xung quanh miệng và môi có cảm giác nóng nóng như bôi dầu gió.
- em bị cả xì hơi nữa ko nhiều nhưng từ khi uống thuốc là bị, đợt đầu em quên ko kể
- thỉnh thoảng em bị buồn khó chịu ở chỗ tim
- vẫn thỉnh thoảng đau mỏi và tức ở bên nửa người trái, từ khi đỡ bên phải thì bên trái lại bị ạ
- người hiện giờ cứ vừa nóng vừa lạnh, đắp chăn thì nóng bốc hoả mà bỏ ra thì lạnh, trước đây có 1 thời gian em cũng bị vậy nhưng hết giờ bị lại.
- tiểu tiện thì nước tiểu thỉnh thoảng nóng, mùi có vẻ nồng hơn, sáng ngủ dậy vàng, trong ngày thì trong hơn

**Bổ sung thông tin:
- có chi tiết này em ko viết trong bệnh án: bố em mới mất nên em ăn chay khoảng 3 tháng nay, chay gần như hoàn toàn, thỉnh thoảng lắm mới ăn một bữa thịt mà ăn cá hoặc thịt trắng, tháng đầu em sợ ăn chay thiếu máu nên có uống thêm mật táo đỏ kỷ tử thì tháng đó kinh sớm 25 ngày. Và 2 tháng sau em có uống thêm mật ong hàng ngày khoảng 3-4 thìa cà phê thì thấy người nóng hơn nên đã dừng.
- thầy cho em hỏi em bị bốc hoả là do nguyên nhân gì ạ, hồi mới phát bệnh em ko bị mãi đến khi uống viên tam thất nghệ chữa trào ngược của bên thực dưỡng em mới bị , và bị từ đó đến giờ cứ mỗi khi uống thuốc bổ thận là em lại bị nặng hơn là sao hả thầy?
- hiện giờ em bị tình trạng ăn trưa xong là rất nhanh đói, 1-2h sau đã đói phải ăn tiếp ko là bụng cồn cào người bủn rủn khó chịu.
- em có tập thở bụng, mà mỗi lần tập là bị đau bên gan và dạ dày sôi và đập liên hồi nên ko dám tập nữa. Em có thử các phương pháp mà mọi người mách để hỗ trợ nâng cao sức khoẻ nhưng toàn làm bệnh nặng hơn, em ko biết do mình tập sai hay phải có thầy hướng dẫn mới đc nên giờ em chỉ dám đi bộ hàng ngày. Em có tập vẩy tay , thở khí công lục tự, thở mũi 6-8, thiền cùng 1 lúc nhưng chắc tại em tham quá tập nhiều thứ 1 lúc làm phản tác dụng cơ thể rối loạn thêm.
- em muốn hỏi thêm, hôm khởi phát bệnh và mỗi lần bị nặng lên sau này em toàn bị đi lạnh về, hiện giờ có phải người em vẫn bị lạnh chưa đẩy ra hết ko ạ, nhiều lúc em thấy vẫn gai lạnh hai chân, đau hai tai nếu bị lạnh

Thầy xem và kê đơn tiếp giúp em với. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org