Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Các thầy cứu con, Con ở Hà Nội, xin các thầy địa chỉ khám, con LỤN BẠi do THỦ DÂM 11 năm mà vẫn không bỏ được

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Các thầy cứu con, Con ở Hà Nội, xin các thầy địa chỉ khám, con LỤN BẠi do THỦ DÂM 11 năm mà vẫn không bỏ được - posted by DuongQua (Hội Viên)
on October , 06 2021
Xin các thầy địa chỉ khám bệnh do thủ dâm ở Hà Nội
Kính thưa các thầy trong diễn đàn
Con tên là Đặng Văn Thắng, con sinh năm 1997, con vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng Khá
Thưa các thầy cứu con,
Bắt đầu khoảng từ năm 12-13 tuổi là con bắt đầu biết thủ dâm do phim sex trên điện thoại. Sau đấy chừng 1 năm là con bắt đầu bị tiểu nhiều, tiểu dắt. Lúc ấy con đi khám Tây y thì chỉ chẩn đoán là viêm tiết niệu chứ mọi thứ đều bình thường, bác sĩ khuyên con bỏ thủ dâm đi.
Từ ấy đến nay là thêm 10 năm nữa con cố gắng bỏ thủ dâm, nhưng đều thất bại. Thậm chí có những lúc bỏ đi được 5 tháng liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nghiện lại. Và thực sự là con bị nghiện phim sex chứ không phải là nghiện thủ dâm, vì nếu không có phim sex thì con sẽ không bao giờ có ham muốn.
Từ lúc thủ dâm đến nay, tình trạng tiểu nhiều của con ngày càng diễn biến nặng, với thêm vô số bệnh nữa:
1. Đầu tiên là tiểu nhiều vô số, vừa mới tiểu xong là buồn tiểu ngay
2. Hồi hộp, tim đập nhanh, trằn trọc khó ngủ
3. Đi ngoài hầu như là bị đầu rắn đuôi nát, 2 3 ngày mới đi được
4. Người dần dần lụn bại, không muốn làm một việc gì cả, chỉ nằm một chỗ. Ngồi vào bàn học thì đầu óc trống rỗng, không làm được
5. Mắt kém đi, mỏi liên tục, đặc biệt không thể nhìn màn hình được vì bị chói mắt và bị tối sầm vào lúc nhìn ra chỗ khác.
Các thầy cứu con với, con không bỏ nổi tất nghiện phim sex và thủ dâm là hệ lụy kéo theo. Chỉ cần nhìn thấy một hình ảnh hơi mát mẻ trên internet hay mạng xã hội là con đã bị ám rất sâu vào trong đầu óc rồi. 11 năm nay con cố gắng từng ngày nhưng vẫn thất bại, được vài tuần là lại bị lại.
Cuộc sống con dần đen tối đi, bạn bè xa lánh, không kết bạn được, không nói chuyện được với con gái. Bây giờ 24 tuổi rồi mà vẫn bố mẹ nuôi. Mỗi khi làm việc trên máy tính là chỉ được 15 phút là mắt mỏi khó chịu. Mà con sức khỏe yếu, chỉ có thể làm việc máy tính được, bây giờ mắt nhìn khó chịu, nên không làm việc để kiếm sống được
Con cũng đã đi khám đông y ở quê, cũng uống rất nhiều thuốc bắc sắc rồi, nhưng do không bỏ được thủ dâm nên chẳng cải thiện được gì, ngày càng bệnh nặng hơn.
Bây giờ con xin các thầy chỉ giúp con một con đường sáng, giúp con một nơi khám ở Hà Nội, cứu vớt đời con.
Mong được các thầy hồi đáp
 
Replied by Liên hoa (Hội Viên)
on 2021-10-07 01:33:00.0
Thực ra tác hại của td, sách báo, y học cổ truyền, Phật giáo ... Cũng đã nói rồi bạn cũng biết rồi , td nó cũng nhu mật bôi vào lưỡi dao ngọt nhưng nguy hiểm, cơ bản thân bệnh các thầy có thể chữa nhưng tâm bệnh là chúng ta phải tìm phương pháp , còn có quyết tâm hay ko là do mỗi người, phật cũng là người chỉ đường mà thôi đi hay ko là do lựa chọn mỗi người, thời bây giờ thật lắm cám dỗ chính tui cũng đang vượt nó dù có những thất bại
 
Reply with a quote
Replied by luanle (Hội Viên)
on 2021-10-07 04:06:54.0
Chào DươngQua,
Em cũng như nhiều bạn trẻ khác mắc thói quen thủ dâm là tâm bệnh.
Tâm bệnh là sao?
Tôi sẽ giải thích ngắn gọn để em hiểu và cố gắng thực hành trị tâm bệnh.
Trong trường học khi học về môn sinh học cơ thể (human anatomy) họ không có dạy rỏ ràng đầy đủ về cấu tạo cơ thể. Em nên nhớ rằng cấu trúc con người có 3 thể chánh: thể tâm ý, thể khí phách, và thể xác.

Theo luật quân bình của tạo hóa thì thể tâm ý phải làm chủ hai thể kia: thể khí phách và thể xác. Còn như nếu mình (tâm ý) bị thể xác (cảm xúc) và thể khí (thất tình) nó làm chủ thể tâm ý thì gọi là mất quân bình. Từ đó mà phát sinh ra mọi chuyện khổ nạn trên thế gian này!

Tâm bệnh là cái tâm ý, ý chí yếu quá không thể làm chủ được những ham muốn, đòi hỏi của cái xác, cụ thể là các vấn đề như ham ăn, tình dục, nhậu nhẹt, bài bạc,...
Cái xác có thể ví như con ngựa bất kham, cái tâm như kỵ sĩ đang cởi ngựa, và cái hơi thở như là dây cương để điều khiển con ngựa.
Thể xác là con ngựa bất kham, nếu người kỵ sĩ không nắm vững dây cương và chịu kiên trì tập luyện nó thì nó có thể mang chủ nhân xuống đáy vực thẳm, xuống địa ngục dễ dàng!
Vì vậy, nếu muốn trị tâm bệnh mà chỉ biết trông cậy vào thuốc men và không sử dụng hơi thở thì thật là một thiếu sót quá lớn. Ý tôi muốn nói không phải là hơi thở thường mà là hơi thở nhẹ nhàng sâu dài, có ý thức.

Em có thể đọc thêm bài tôi viết về 'Bệnh do tánh sanh' trong phần Đông Y Thực Dụng để biết thêm về làm cách nào dùng hơi thở để trị tâm bệnh, dùng hơi thở để lấy lại quyền làm chủ của mình (tâm ý) đối với thể xác.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org