Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by chuot (Hội Viên)
on 2017-04-19 19:29:58.0
bạn mà chữa thầy thống thì có lẽ ô khỏi được
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-04-19 19:30:05.0
THuốc tễ, thuốc bột hay thuốc sắc đều chữa được bệnh, nhưng quan trọng là thuốc đúng bệnh, thuốc sắc của mình hàm lượng nhỏ có khi còn nhỏ hơn thuốc bột vậy mà bệnh vẫn khỏi. Do vậy quan trọng là thuốc đúng bệnh, Cơ thể bế tắc quá bệnh nặng thì cần thời gian dài chứ không quan trọng dạng thuốc bào chế.
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2017-04-21 09:14:04.0
Kính chào các thầy và mọi người trên diễn đàn.
Thầy Sài Hồ có trả lời bạn rồi đó!
Đáng lẽ ra em chỉ vào đọc thôi, nhưng em đã trải qua thời gian chữa trị nên em biết. Em củng mắc chứng thủ dâm nhiều nên sinh ra thận hư yếu. Quá trình chữa trị củng lâu nay giờ cũng đỡ 90% đúng như lời thầy Phó nói. Đợt đó em củng hoang mang lo lắng về bệnh tật nên sinh ra mất ngủ nữa.
Em có lời khuyên cho bạn này là bạn cần ổn định cái tâm mình đi đã, như tôi hồi trước hoang mang tìm đủ thầy, càng không đỡ mà lại rối cả lên. Bạn ở gần thầy Thống là quá tuyệt rồi, tôi củng đang điều trị tại thầy Thống nhưng tôi ở xa hơn lại bận đi học sau đại học nữa. Nên tháng vào thầy được 1 lần. Thầy bắt bệnh và kê toa thì bạn nên uống hết thuốc và tới khám lại để thầy chỉnh thuốc lại. Bạn điều trị ở thầy Thống mà lên đây hỏi thì các thầy củng khó trả lời. Nếu bạn điều trị ở trên này thì nhờ các thầy kê toa. Chứ như bạn thì lại roi như mình năm xưa.
Thận phục hồi lại thì di mộng tinh củng đỡ. Bạn cứ yên tâm. Bệnh bạn lâu ngày mà cứ muốn nhanh khỏi thì làm sao được. Thuốc hoàn củng ngấm từ từ, chậm nhưng chắc.
Hồi trước tôi hối hận vì thầy Phó, anh Hongtim, thầy phutudu, thầy sài hồ... kê toa thuốc mà tâm tôi cứ lo lắng bất an mãi nên làm các thầy suy nghĩ đau đầu.
Rồi bệnh nặng lên mà không khỏi
Chứ nghe theo các thầy giờ củng khỏi lâu rồi.
 
Reply with a quote
Replied by Nguyễn hùng (Hội Viên)
on 2017-04-22 07:03:34.0
Cảm ơn bạn Tran ak. Tại giờ mình rất hoang mang, Tks lời khuyên của bạn. E cũng mong các thầy thông cảm cho e ạ.
 
Reply with a quote
Replied by Hsky (Hội Viên)
on 2017-04-24 02:35:41.0
Quote:
Originally posted by Tran
Kính chào các thầy và mọi người trên diễn đàn.
Thầy Sài Hồ có trả lời bạn rồi đó!
Đáng lẽ ra em chỉ vào đọc thôi, nhưng em đã trải qua thời gian chữa trị nên em biết. Em củng mắc chứng thủ dâm nhiều nên sinh ra thận hư yếu. Quá trình chữa trị củng lâu nay giờ cũng đỡ 90% đúng như lời thầy Phó nói. Đợt đó em củng hoang mang lo lắng về bệnh tật nên sinh ra mất ngủ nữa.
Em có lời khuyên cho bạn này là bạn cần ổn định cái tâm mình đi đã, như tôi hồi trước hoang mang tìm đủ thầy, càng không đỡ mà lại rối cả lên. Bạn ở gần thầy Thống là quá tuyệt rồi, tôi củng đang điều trị tại thầy Thống nhưng tôi ở xa hơn lại bận đi học sau đại học nữa. Nên tháng vào thầy được 1 lần. Thầy bắt bệnh và kê toa thì bạn nên uống hết thuốc và tới khám lại để thầy chỉnh thuốc lại. Bạn điều trị ở thầy Thống mà lên đây hỏi thì các thầy củng khó trả lời. Nếu bạn điều trị ở trên này thì nhờ các thầy kê toa. Chứ như bạn thì lại roi như mình năm xưa.
Thận phục hồi lại thì di mộng tinh củng đỡ. Bạn cứ yên tâm. Bệnh bạn lâu ngày mà cứ muốn nhanh khỏi thì làm sao được. Thuốc hoàn củng ngấm từ từ, chậm nhưng chắc.
Hồi trước tôi hối hận vì thầy Phó, anh Hongtim, thầy phutudu, thầy sài hồ... kê toa thuốc mà tâm tôi cứ lo lắng bất an mãi nên làm các thầy suy nghĩ đau đầu.
Rồi bệnh nặng lên mà không khỏi
Chứ nghe theo các thầy giờ củng khỏi lâu rồi.


Kính chào a/c hiện tại em cũng chính là bị suy thận do thủ dâm quá độ nhưng sợ ko ám nói gia đình, chỉ âm thầm chữa bệnh. Hiện giờ em đang rất hoang mang nếu a/c là người đã từng trải em mong có thể xin liên lạc của a/c để cho em vài lời khuyên an tâm trị bệnh. Ơn này cũng lớn như ơn cứu mạng vậy. Mạn phép nhờ a/c.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org