Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> NĂM HẾT TẾT ĐẾN ĐÔI LỜI CHIA SẺ VỚI DIỄN ĐÀN, CẢM ƠN CÁC THẦY ĐÃ TẬN TÌNH GIÚP EM

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
NĂM HẾT TẾT ĐẾN ĐÔI LỜI CHIA SẺ VỚI DIỄN ĐÀN, CẢM ƠN CÁC THẦY ĐÃ TẬN TÌNH GIÚP EM - posted by Long Nguyen (Hội Viên)
on January , 26 2017
Kính chào các thầy trên diễn đàn, đặc biệt là thầy Nhã ( Phutudu), thầy Phó, và thầy Saiho.

Bản thân em trước đây cũng là một bệnh nhân do lối sống sai lầm thời trẻ với những cuộc vui thâu đêm trác táng, thủ dâm lúc còn SV. Em đã đi trị nhiều nơi dùng nhiều thứ thuốc mà không hết. Rât may gặp diễn đàn này nhờ vào một số kiến thức của các thầy viết trên diễn đàn cộng với sự giúp đỡ của thầy SaiHo, Thầy Phuudu mà ngày hôm nay sức khỏe của em đã tiến triển đến hơn 50% và em vẫn đang có niềm tin lớn sẽ khỏi bệnh hoàn toàn vì em đang điều trị trực tiếp tại thầy Phutudu.

Em viết bài này để chia sẻ đôi lời về diễn đàn và kinh nghiệm điều trị của em để các bạn có lầm lỡ như em có thể tìm được lối thoát cho bản thân.

Các triệu chứng của em gần đây nhất là :
- Khoảng 6 tháng nay rất đau lưng ( trước thì bên trái, giờ thì cả hai bên , đầu gối có cảm giác lỏng lẻo )
- Ngồi 1 chỗ thì hay bị bồn chồn, đâu óc lúc nào cũng nghĩ đâu đâu
- Chân tay cảm thấy không có lực, trước đây thì hay bị lạnh bàn chân tay, ngồi máy lạnh lâu là có cảm giác mệt và yếu, nhưng sau này em uống Kim Quỹ thận khí Hoàn thì có đỡ hơn nhiều, hiện tai ít thấy lạnh chân tay, chỉ có bữa nào thời tiết lạnh hoặc ngồi máy lạnh lâu mới mệt.
- Lâu lâu hay bị hụt hơi, thở gấp khi lao động.
- Trước đây ngủ sâu, sau này người có vẻ hơi mệt sau khi ngủ dậy, lâu lâu nằm mộng .
- Lâu lâu mệt mỏi, nặng đầu nhất là tầm trưa, thời tiết thay đổi thì hay bị cảm, sốt, nhức đầu
- Trước đây miệng khô thích uống nóng, sau này ( sau 1 thời gian sử dụng kim quỹ thận khí hoàn và sâm linh bạch truật tán) thì thích uống nước mát.
- Rêu lưỡi sang ngủ dậy trắng mỏng ( có bữa dày ) chính giữa vàng nhạt, ướt, bên trong cuống thì trắng vàng lẫn lộn và dày, đầu lưỡi có vết hằn rang, màu lưỡi bữa hồng nhạt, bữa đỏ.
- Sinh lý yếu, xuất tinh sớm.
- Ăn uống tương đối tốt hơn trước đây ( sau khi sử dụng kim quỹ thận khí hoàn và sâm linh bạch truật tán ) , phân lúc sệt lúc rắn.
- Hay mất tập trung.
- Sáng dậy hoặc sau khi ăn có ít đờm trong cổ họng, nghẹt mũi chảy xuống họng.
- đặc biệt là vấn đề về thần kinh,tâm lý của em luôn luôn ở trong giai đoạn nặng nề( sau này gặp thầy phutudu em mới biết mình bì chứng uất rất nặng )

Cuộc sống của em rất là tồi tệ từ khi phát bệnh nặng, em đã mất tất cả từ sự nghiệp, CV, bạn gái,... lúc dó em mới thực sự bừng tỉnh với cái lối sống sai lầm đó. trước đó em thật sự là một người rất hoạt bát , năng nổ, thông minh nhạy bén, đến khi đổ bệnh rồi em mới cảm thấy tiếc thương cho sức khỏe của mình.

Thực sự ban đầu em cũng có hay theo dõi từ năm 2014 và thấy nhiều bạn có triệu chứng tương tự như em, và em cũng đã lập nhiều nick để hỏi các thầy đủ thứ về toa thuốc cách trị bệnh, bây giơ em mới hiểu đó là 1 sai lầm của em, vì trị bệnh mãn tính đông y không phải như tây y, trong quá trình điều trị đòi hỏi mình phải tuân thủ theo 1 thầy duy nhất để các thầy dễ dàng theo dõi điều chỉnh cho phù hợp, ngày đó vì em ngu dại cứ nghe người này người kia uống lung tung vì muốn hết bệnh nhanh, suốt ngày cứ suy nghĩ làm sao để phục hồi cho nhanh, thế là bẹnh em chỉ đơn thuần là thận âm hư, tỳ hư mà thành rối loạn cả lên, thậm chí 1 ngày em uống có khi 3-4 thứ thuốc, Thực phẩm chức năng lung tung, cứ ở cái vòng lẩn quẩn đó đến đầu năm 2016 thì bệnh em đổ nặng, nguyên khí suy giảm dần, đã có lúc em nghĩ có lẽ mình sắp chết, nhưng nghĩ lại phận con cái chưa lo được gì cho cha mẹ, sự nghiệp tan vỡ , chết có phải bất hiếu quá hay không.

Lúc đó em dừng uống tất cả các thuốc lại và đi gặp thầy phutudu để bắt mạch thì mới biết do tâm lý mình lo lắng về cv, sức khỏe lâu ngày hình thành chứng uất, tỳ hư, can hư, tất tần tật hư cả, đặc biệt là khí huyết ứ trệ nên cơ thể em lúc nào cũng nặng nề.
Thầy phutudu cho em uống thuốc để khai thông cơ thể, những tưởng rằng là dễ dàng để khai thông, trong đợt vừa rồi không khí SG thì thay đổi liên tục nên em uống vài ba thang trục ứ là thời tiết trở lạnh, em lại bị cảm,do cơ thể em quá yếu, lúc nào cũng cảm thấy lạnh bên trong. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lúc cũng nản, nhưng em thấy tình hình cơ thể có chuyển biến, đầu óc bắt đầu bớt căng thẳng, suy nghĩ sáng suốt hơn, đỡ mất tập trung hơn nên em cứ tiếp tục uống và 2-3 tuần em lại chạy lên BD để nhờ thầy phutudu bắt mạch.

Sau đó em có đi công tác nước ngoài khoảng 7 ngày không thể mang thuốc theo uống được nên em có mang theo thực phẩm chức năng Bổ sung hỗn hợp Vitamin + bạch quả + kẽm + selen theo uống ( cái này của 1 người bạn giới thiệu vì họ hay đi công tác, nói là mang theo uống để phòng bệnh tật, tăng sức đề kháng ) . Những ngày ở nước ngoài do không khí trong lành, cộng với văn hóa đi bộ, mỗi ngày em đi bộ hơn 6km để di chuyển, em uống các TPCN ở liệu lượng cao gấp 2 lần người bình thường ( vì sợ lạnh nên em uống để bổ sung ), thì trong thời gian em ở nước ngoài có hien tượng đau nhức và xổ độc rất nhiều, nhưng sau đó em có cảm giác khỏe hơn, phần khí trong cơ thể khỏe hơn, về nước cho đến bây giờ em vẫn tiếp tục uống thuốc của thầy phutudu nhưng bây giờ cảm giác lành lạnh, tiêu lỏng đã ko còn nữa, mặc dù em cũng hay uống bia do tính chất công việc.Sức khỏe em hồi phục lại thì năng suất lam việc và xã hội em được nâng cao, em cũng đa khôi phục lại phần nào cv trước đây,những thói quen trác tán trước đây thì em đã bỏ hẳn, em có cảm giác mình đang được tái sinh trở lại, và niềm tin về tương lai đang ở phía trước.
Qua nhiều trải nghiệm và suy nghĩ về bản thân như vậy em mới rút ra được một số kinh nghiệm như sau cho những ai đã bị bệnh lâu năm mà không hết :
- Dũng cảm đối mặt với chính mình, ko tìm cách né tránh nó, mình gây ra mình phải chịu, và mình phải xu lý nó bằng mọi giá, cho dù có mất thời gian , tiền bạc. vì mình kết thúc nó rồi mình mới mở ra được tương lai mới cho mình được.
- Cần phải xem lại những thói quen xấu nào đã gây ra cho mình hậu quả ngày hôm này và phải cắt bỏ nó : thủ dâm, bia rượu vô độ, lười vận động, lười suy nghĩ,...
- Nghĩ về một mục tiêu cụ thể trong cuộc sống và tập trung cho nó , ở diễn đàn này em thấy các bạn đa phần còn trẻ, do bị ảnh hưởng nhìu luồng văn hóa xấu nên dễ bị sa ngã, sống không mục tiêu và định hướng nên dễ lầm đường lạc lối.
- Chăm đọc sách hơn , theo kinh nghiệm của em đừng đọc sách về bệnh quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lên tiềm thức chúng ta về bệnh và luôn suy nghĩ về nó, chúng ta sẽ luôn trong tình trạng lo lắng, nên đọc các sách về thay đổi tư duy, rèn luyện tâm thức, rèn luyện phát triển bản thân để hướng theo nó.
- Chăm tập thể dục đặc biệt là đi bộ, hít thở đều.
- Quan tâm chăm sóc đến người thân , cha mẹ của mình nhiều hơn, làm từ thiện.
- Dùng thuốc chỉ nên đi theo 1 thầy, đừng chạy lung tung hỏi qua lại, uống 1 vài thang lại đổi, phải kiên trì vì có khi uống đến hơn vài chục thang mới có chuyển biến, đừng hoang mang hay lo lắng sẽ làm bệnh nặng hơn.
- có thể dùng xen kẽ thêm bổ sung Vitamin, kẽm để có thể tái tạo lại nguồn dinh dưỡng do co thể bị thiếu hụt - nên sử dụng các hãng lớn và có uy tín, đừng sử dụng những loại tào lao tràn lan . Trước khi sử dụng nhớ hỏi ý kiến các thầy, và dùng phải cách xa thời gian uống thuốc trên 3h.
- Đừng xem bệnh án của người khác hay mấy bài thuốc trên mạng thấy giống giống rồi lại đi hốt thuốc uống , đừng mang sức khỏe mình ra làm trò đùa, vì mỗi người mỗi thể trạng khác nhau, chỉ có các thầy giỏi lâm sàng và mạch mới biết rõ, đôi lúc sẽ làm bệnh nặng hơn.
- Một số bạn mắc bệnh Thủ dâm nếu có ý định điều trị bệnh thì nên trị bệnh từ cái tâm mình trước, nghĩa là trị cái tật đó trước đi rồi hay đi tìm thuốc, vì nếu ko sẽ dễ rơi vào vòng lẩn quaản thuốc - TD - Thuốc -TD, làm sức khỏe càng ngày càng suy kiệt, ý chí mất đi, tinh thần uất lại, khiến bệnh trở nên thaành nan y.

Sẵn đây em cũng xin nói vài điều về diễn đàn, em thấy diễn đàn rất hay và ý nghĩa, đặc biệt là có những người có tâm hướng thiện luôn mong muốn giúp đỡ người khác, tuy nhiên gần đây em có xem sơ qua có vài thành viên không tốt lắm, mang tính chất rao hàng, tiếp thị để mục đích câu keó đã làm mất đi tính nhân văn cuả diễn đàn, điển hình là gần đây nhất có bài của bạn Thanhxuan tranh cãi với 1 nhóm, rồi một số người mạo danh thầy đông y đi trị bệnh.

Thật sự muốn làm kinh doanh thì các thầy có thể ra ngoài xã hội , chạy quảng cáo, Marketing và cạnh tranh với đời chư không cần phải vào đầy để câu kéo làm gì, vì số lượng người bệnh trong đây chả thấm là bao nhiêu so với bên ngoài đâu, những bệnh nhân vào diễn đàn này em thấy đa phần là đã cùng đường rồi,đi nhiều nơi, không có cách trị, nên mới mong được các cao nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ, nếu vào đây không mang mục đích chia sẻ mà vụ lợi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và đào thải.

Còn một số "thầy" mới chập chững vào nghề hoặc là đang học đông y sơ khai cũng không nên đi cho toa bậy mà cũng nên hội ý để có thể học hỏi thêm, quan trọng là phải hạ cái "tôi" của mình xuống để học hỏi, bởi vì làm nghề y mà để cái tôi cao quá thì cũng chả được phuước, hoặc giá muốn giúp người mà giúp sai cách thì thành hại người có khi hối hận cả đời. Bản thân em cũng gặp một số người cho em uống thuốc sai , cơ thể đang bế tắc, can uất mà cứ cho thuốc bổ tỳ , bỏ thận, càng uống càng bế tắc, bệnh tình càng nặng. Sau này em tìm hiểu kỹ mới biết chuyện này.

Cuối cùng năm cũ đã qua , năm mới tết đến, em xin cảm ơn các thầy đã giúp đỡ cho em lấy lại được sức khỏe. Chúc cho các thầy năm mới an khang thịnh vượng, và diễn đàn chúng ta ngày càng phát triển.

Thân ái và trân trọng.
 
Replied by SuperHitHit (Hội Viên)
on 2017-01-26 21:52:36.0
Tết đến xuân về năm mới đã tới, SuperHitHit gửi lời chúc tới các Thầy SaiHo, Thầy phutu, Thầy Phó, Thầy Quangthong có một năm tràn đầy sức khỏe, thân tâm thường an lạc để làm lợi ích cho đời, giúp ích cho các bệnh nhân trong diễn tìm lại được sức khỏe và tránh sống con đường lầm lạc.

 
Reply with a quote
Replied by birdy (Hội Viên)
on 2017-01-27 01:41:36.0
Em cũng xin đăng bài vào đây để gửi lời cám ơn sâu sắc đến các thầy Sài Hồ, thầy Phó, thầy phutudu, thầy QuangThong.
Đúng là từ khi được các thầy giúp đỡ, em như được tái sinh, có sức khoẻ, có niềm tin vào tương lai và cuộc sống. Em không biết cảm ơn sao cho hết.
Năm mới em xin chúc các thầy dồi dào sức khoẻ, nhiều niềm vui. Em tin các thầy là người rất giàu nhân nghĩa sẽ được hưởng nhiều phước đức.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2017-01-27 14:38:19.0
Chúc quý thầy, toàn thể hội viên và gia quyến 1 năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by cơ (Hội Viên)
on 2017-01-28 07:18:04.0
cảm ơn những lời chia sẽ rất hay và bổ ích...cảm ơn các thầy trong diễn đàn và kính chúc cho các thầy năm mới 2017 tràn đầy sức khỏe
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2017-01-29 11:04:42.0
Năm mới xin kính chúc anh em trong ban quản trị YHCT luôn mạnh khỏe bình an và tâm huyết, Kính chúc các quý Thầy luôn có nhiều sức khỏe, dày tâm đức để giúp đỡ mọi người, chúc các thành viên của diễn đàn nếu có bệnh thì sẽ sớm khỏi bệnh, nếu ko có bệnh thì sẽ luôn giữ được phong độ.
Kính chúc mọi người An Khang Thịnh Vượng!.
Phutudu
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org