Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by vô thường (Hội Viên)
on 2015-10-28 19:31:08.0
Chào thầy Phó
em đã uống thêm được 5 thang thuốc nữa,tình hình là có đỡ hơn về chứng đau đầu nhưng cái bệnh chính là chứng chao đảo, chóng mặt vẫn không cải thiện, và giấc ngủ thì vẫn trằn trọc, thao thức, không sâu và ngon giấc. Còn cảm giác chóng mặt thì trong một ngày có thể cảm nhận được nhiều cơn, mặc dù cố gắng thì em vẫn có thể đi làm và sinh hoạt bình thường nhưng cảm giác váng đầu, nặng đầu, lo lắng và vô cùng mệt mỏi.
Mong thầy tiếp tục giúp đỡ, cảm ơn nhiều!
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-10-28 22:22:43.0
Chào Vô Thường,
Vấn để ăn, uống, đại tiện, tiểu tiện, trạng thái lưỡi của em như thế nào? Tối ngủ còn nằm mơ nhiều không?
 
Reply with a quote
Replied by vô thường (Hội Viên)
on 2015-10-28 23:47:08.0
Chào thầy Phó
Vấn đề ăn uống, đại tiểu tiện, trạng thái lưỡi của em bình thường. Còn giấc ngủ thì nằm mơ triền miên, có chút lo âu bất an (cái này đã thành mãn tính). Huyết áp hơi cao (khi mệt dao động khoảng 130/90)Xin thầy chỉ giáo!
 
Reply with a quote
Replied by Ty (Hội Viên)
on 2015-10-29 05:52:42.0
Quote:
Originally posted by vô thường
Chào thầy Phó
Vấn đề ăn uống, đại tiểu tiện, trạng thái lưỡi của em bình thường. Còn giấc ngủ thì nằm mơ triền miên, có chút lo âu bất an (cái này đã thành mãn tính). Huyết áp hơi cao (khi mệt dao động khoảng 130/90)Xin thầy chỉ giáo!

Chào anh, Em thấy anh có một số triệu chứng giống em, nhưng em nhẹ hơn, chỉ ngất có 1 lần, hay lo lắng bất an. Tuy em không biết nhiều đông y nhưng chắc chắn thận khí và gan của anh đang rất kém, anh cố gắng tập thể dục điều độ, hạn thế sắc dục ít nhất 1 thang ( hạn chế là không nghĩ đến luôn nhé, nghĩ đến thì làm cho tướng hỏa bị vọng động) em đang điều trị lo lắng bất an, 10 phần đỡ 8. Ngoài việc luyện tập thể dục, anh nên thường xuyên ăn mè đen ( ăn hàng ngày ) và ăn với số lượng nhiều. Miền trung mình mè đen rẻ mà thơm, mè đen vô cùng bổ thận anh ạ. Anh cố gắng lên, lạc quan rồi bệnh sẽ khỏi
 
Reply with a quote
Replied by Ty (Hội Viên)
on 2015-10-29 05:57:38.0
Quote:
Originally posted by PhoHVB
Chào Vô Thường,
Vấn để ăn, uống, đại tiện, tiểu tiện, trạng thái lưỡi của em như thế nào? Tối ngủ còn nằm mơ nhiều không?

Em biết là nhảy ngang vào thế này không hay cho lắm, nhưng em chỉ hỏi 1 chút mong anh giải thích giúp: em và anh chủ topic đều bị chứng lo âu, nhưng em nhẹ hơn và nguyên nhân của em là do tâm thận không giao nhau, em đang chữa và tiến triển rất tốt. em muốn hỏi anh là chứng lo lắng bất an là nguyên nhân tại sao? mong anh giải thích thêm cho em hiểu. ( theo như hiểu biết của em là do thận yêu, thận thủy không dâng lên giao với tâm hỏa, làm hỏa ở tâm bốc lên, tâm không an thì không giữ được thần, đây là nguyên nhân chính, em hiểu thế sai thì anh trả lời cho em biết nhé.) Em cám ơn anh.
 
Reply with a quote
Replied by vô thường (Hội Viên)
on 2015-10-29 07:06:14.0
Chào bạn Ty!
Cảm ơn bạn đã quan tâm, về đông y thì tôi không hiểu nhiều nhưng về tây y thì bạn và tôi đang mắc chứng bệnh "rối loạn lo âu" căn bệnh này đang phổ biến trong xã hội hiện đại. Có điều bệnh của bạn nhẹ hơn tôi vì tôi bị đã lâu, về nguồn gốc bệnh này thì có rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân rõ ràng, nhưng cũng có những nguyên nhân mà y học hiện đại chưa xác định được. Bản thân của tôi thì căn bệnh có nguồn gốc từ bé, do căng thẳng gia đình, học tập, kỳ vọng, và bây giờ là áp lực công việc và cuộc sống. Tôi đã dùng rất nhiều thuốc tây y nhưng không thuyên giảm cũng vì một phần không giải tỏa được chính mình, "tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình", suy cho cùng cũng là do tâm mình bất ổn, điều này thì tôi biết rõ. Tuy nhiên từ biết đến ngộ ra và thực hiện được lại là chuyện không đơn giản.
Tôi tìm đến đông y vì tôi thấy cái thuyết chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh của mình, tôi mong muốn trở lại tình trạng bình thường để rồi mình sẽ có cách tiếp cận cuộc sống tốt hơn.
Nói thêm với bạn là truớc đây tôi chơi thể thao cũng khá, nhưng do 2 năm nay hay bị chóng mặt nên không thể vận động như xưa.
Vài dòng chia sẽ cùng bạn, cảm ơn đã quan tâm, thân mến!
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-10-29 17:37:37.0
Chào Vô Thường,
Toa của em được điều chỉnh như dưới đây. Em hốt 5 thang, dùng ngày 1 thang sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Chỉ cần dùng toa này, ngưng dùng Bát Vị.

Trần bì 4g
Bán hạ bắc 8g
Chích cam thảo 3g
Bạch phục linh 6g
Sài hồ bắc 4g (dùng đúng loại bắc, không dùng Sài hồ nam)
Sinh địa 8g (loại tốt)
Bạch thược 8g
Toàn Đương quy 6g
Thạch xương bồ 3g

Phó
 
Reply with a quote
Replied by vô thường (Hội Viên)
on 2015-10-29 19:04:00.0
Cảm ơn thầy Phó, em sẽ làm theo. Thầy cho em hỏi thêm toa này sắc thời gian bao lâu thì được?

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-10-29 20:34:31.0
Toa này em đổ 1 bát rưỡi nước, sắc lửa nhỏ cho sôi khoảng 30 phút là được. Sắc 2 nước, hoà chung, chia làm đôi uống sáng chiều.
 
Reply with a quote
Replied by vô thường (Hội Viên)
on 2015-11-03 21:04:28.0
Chào thầy Phó!
Ngày hôm nay là ngày thứ 5 em uống theo hướng dẫn của thầy, tổng cộng em đã uống hết 15 thang thuốc. Tình trạng của em giờ như sau: Cảm giác cháo đảo, Chóng mặt không thuyên giảm, đặc biệt khi tập trung suy nghĩ. Giấc ngủ không ngon, khó ngủ, dễ thức giấc,cảm giác khi thức giấc bần thần, lo âu.Thường xuyên cảm giác nhức mỏi mắt (thường là mắt trái.
Huyết áp hơi cao khi mệt khoảng 130/100. Không biết trong bài thuốc có vị nào gây tăng huyết áp không vì dạo này em để ý khi uống thuốc xong khoảng hơn 2 tiếng thì thấy mệt mệt, đo huyết áp thấy tăng.
Tình trạng lưỡi của em hồng nhạt, rêu lưỡi mỏng nhẹ, ăn uống và tiểu tiện bình thường, đại tiện phân lỏng có khi nát.
Xin thầy tiếp tục hướng dẫn
Cảm ơn thầy!
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org