|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-07 19:29:57 |
Chào thầy phó,
Đợt này lạnh hơn nên ông xã e tiểu nhiều lần, tiểu ít. Còn đại tiện thì nát. |
|
|
Replied by PhoHVB (Hội Viên) on 2015-12-08 07:44:30 |
Chào Hoanghiep,
Nếu ông xã đại tiện nát thì vẫn phải dùng thêm Bát Vị 2g mỗi buổi tối. |
|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-08 19:08:06 |
Thưa thầy phó,
Tối qua nhà e đi đại tiện khô rồi, nhưng đêm qua ngủ đắp chăn mà người cứ lạnh toát, người gai gai sốt. Chưa bao giờ ông xã e sốt mà người lại lạnh cả. Không biết có gì lạ trong người ko.
Nhà e kêu nóng chân, nên e có nói nhà e uống chỉ lục vị thôi 8g được 3 hôm rồi.
Em thấy tai trái và phải nhà e đều rám đỏ, trông như bị khô. E có đọc sách y, như vậy là thận nhiệt.
Thầy có thể bớt chút tg giải thích giúp e về bệnh của ông xã e dược ko ?
Xin lỗi vì làm phiền thầy. Cảm ơn thầy phó. |
|
|
Replied by PhoHVB (Hội Viên) on 2015-12-08 22:19:24 |
Chào Hoanghiep,
Mấy ngày gần đây ông xã có ăn thứ gì lạnh hay thức ăn lạ không? Cứ một hai ngày em lại cập nhật triệu chứng của ông xã hoàn toàn khác hẳn, tôi nghĩ ông xã cần lập hồ sơ bệnh án riêng rồi tự cập nhật thì mới chính xác được. Em cập nhật giùm ông xã khiến tôi không thể cảm nhận được vấn đề sức khỏe của ông xã. Nếu ông xã sức khỏe tốt, chỉ cần dùng thêm thuốc chút đỉnh để tăng cường sức khỏe thì được, chứ triệu chứng thay đổi lung tung như vậy cần phải có bệnh án em ạ.
Trước mắt nếu ông xã vẫn còn triệu chứng nóng sốt, sợ lạnh thì em làm 1 ly trà gạo, thêm 3 lát gừng tươi dầy đập giập vào cho ông xã uống nhé.
Phó |
|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-09 00:00:37 |
Chào thầy phó,
Ông xã e ốm rồi, người sốt 39'1 độ mà kêu lạnh, đắp chăn tận cổ. Đánh gió ở chán thì lên tím. E nấu cháo tía tô ăn rồi mà ko biết như nào.
Nhà e kêu chiều đi xét nghiệm xem phải bị sốt rét ko thầy ạ. |
|
|
Replied by PhoHVB (Hội Viên) on 2015-12-09 00:35:29 |
Quote: Originally posted by PhoHVBChào Hoanghiep,
Trước mắt nếu ông xã vẫn còn triệu chứng nóng sốt, sợ lạnh thì em làm 1 ly trà gạo, thêm 3 lát gừng tươi dầy đập giập vào cho ông xã uống nhé.
Phó | |
Em cho ông xã uống như vậy ngày 2 lần. Mỗi lần thấy lạnh thì lại uống thêm. |
|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-09 01:04:13 |
E vừa cho nhà e uống xong thầy ạ.
Trưa nay,Nhà e ăn tía tô xong ngủ một giấc thấy ra một ít mồ hôi, giờ ko thấy lạnh nữa. Nhựng vẫn sốt, đầu nặng, họng đau. |
|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-09 01:08:31 |
Chắc mấy hôm chạy xe mệt, ăn ngủ kém, lại làm nặng. Hơn nữa nhà lại có chuyện mất mấy hôm rồi.
Còn ăn uống thì ko có gì gọi là khác lắm. Ăn một cốc tào phớ, uống một ngụm nước giếng, ăn ngô rang. Nhưng ăn cách nhau mấy ngày, chứ cũng ko phải là thức lạ. |
|
|
Replied by Hoanghiep (Hội Viên) on 2015-12-09 10:08:27 |
Chào thầy phó,
Chiều nhà e đi khám người ta bảo bị sốt siêu vi, cho truyền hai chai, lấy thêm thuốc về nhà uống.
E vẫn cho nhà e uống trà gạo thêm gừng 2 lần một ngày. Nhiệt độ sốt có giảm nhưng chỉ dừng ở 38.6 độ.
Rồi thỉnh thoảng lại lên cơn sốt.
Nhà e kêu ko đắp chăn, lạnh thì lại buồn đi tiểu. |
|
|
Replied by Kungfu (Hội Viên) on 2016-01-31 12:57:43 |
ĐÃ SỐT CAO THÌ PHẢI VÀO VIỆN XÉT NGHIỆM MÁU BỞI:
KHI CƠ THỂ SỐT LÀ DO
1. VI KHUẨN VI RÚT BÊN NGOÀI XÂM NHẬP VÀO CƠ THỂ
2. BỘ PHẬN NÀO ĐÓ CỦA CƠ THỂ BỊ VIÊM NHIỄM.
Thiếu kiến thức mà cứ ở nhà làm bs là chết oan có ngày nhé bạn.
Thân |
|
|